A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ở nhà...!

Kính tặng Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài và Bác sĩ Nghĩa

Chuyến bay từ Phnompenh quá cảnh Viêng Chăn rồi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Bên ngoài, trời đã dần tối, lần lượt xuống máy bay, chúng tôi được mọi người tiếp đón thật nồng nhiệt, những con người chưa một lần quen, chưa một lần gặp. Buổi cơm tối tại Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVNONN) số 32 Bà Triệu thật sự giản dị, thật sự vui tươi và cũng thật nồng ấm tình anh em ruột thịt. Chính khung cảnh bữa ăn đã làm cho những người con sống xa Tổ quốc, bôn ba nơi xứ người bỗng cảm thấy như mình vừa tìm lại được giây phút quý báu mà cả đời có khi không phải ai cũng bất chợt có được. 

Ở nhà... hai từ ấy phát ra từ miệng của các anh chị em trong UBNVNONN làm cho tôi tự dưng bồi hồi trong dạ, tự nhiên xúc động đến ngèn nghẹn làm sao. 

Ở nhà...! Ôi, nghe sao mà gần gũi, sao mà thân thiết, và sao mà ruột rà quá. 

Ở nhà...! Cũng có nghĩa là sáng ra anh chị em trong cùng một gia đình tạm chia tay lao vào cuộc sông sinh nhai đời thường để rồi chiều lại ta cùng nhau về nhà, quây quần lại với nhau, cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng chung nhau dưới một mái nhà yêu thương – Có cha mẹ - Có đất nước - Tổ quốc ơi người sao mà người tuyệt vời đến thế. 

Suốt cuộc hành trình về thăm quê hương. Đi dọc chiều dài của Tổ quốc Việt Nam thân yêu - Từ thủ đô Hà Nội - Huế - Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh. 

39 con người sống xa quê hương đã tận mắt chứng kiến những chiến tích lẫy lừng của dân tộc - Những đau thương mát mát hy sinh của nhiều thế hệ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ khốc liệt mới thấy thấm thía hết được những mất mát đã qua, những nỗi đau sau chiến tranh hãy còn đó, mới hiểu được cái giá trị của cuộc sống ngày hôm nay và càng hiểu thêm nhiều về Việt Nam, về ý chí hào hùng của cả dân tộc mà nhiều người là người Việt Nam nhưng đến bây giờ vẫn chưa thật sự hiểu hết. 

Hãy đi đi – Đi đi để thấy – Ta mới hiểu và mới thấm thía được thế nào là núm ruột, thế nào là hy sinh, thế nào là mất mát, thế nào là quê hương, mới thấy Tổ quốc ta - Tổ quốc ơi sao người vĩ đại quá - người đã sản sinh cho dân tộc Việt Nam những người con ưu tú tuyệt vời đã không thể tiếc máu xương của mình trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc hôm nay để làm rạng danh non sông gấm vóc. 

Về nhà... lần này, những kiều bào ba nước Lào – Campuchia – Thái Lan thật sự xúc động với những quan tâm chăm sóc của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ban, ngành, tỉnh thành, Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là những cán bộ nhân viên của UBNVNONN, nơi trực tiếp tổ chức, chăm sóc cho toàn đoàn suốt thời gian... ở nhà. 

Trong đoàn đại đa số là các bác có tuổi, có bác rưng rưng nói: “... về chuyến này được sống trong lòng thủ đô như người mẹ hiền, được đi thăm các nơi ở mọi miền đất nước, được chăm sóc chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ, từng viên thuốc là mãn nguyện lắm rồi... Nếu... còn sống sẽ tiếp tục... về nhà... nữa vì không đâu bằng quê nhà mình...” 

Cám ơn những anh chị... ở nhà... đã hết lòng chăm sóc cho những người con xa xứ... về thăm nhà.

 

Bs Đặng Mỹ

(Đoàn kiều bào Campuchia)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu