A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những Thạc sĩ tiếng Việt đầu tiên tại Đại học Tổng hợp Shevchenko, Ucraina

Vào hồi 13h ngày 11/6/2018, tại Phân viện Ngôn ngữ trường Đại học Tổng hợp Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev, Ucraina đã diễn ra buổi thuyết trình Luận văn Thạc sĩ của 6 sinh viên người Ucraina theo học bộ môn tiếng Việt. Được mời tham dự sự kiện này, một niềm hạnh phúc trào dâng trong tôi khi tiếng Việt được các em lựa chọn và xác định đó là hành trang để các em mang theo trong chặng đường rộng mở phía trước. Trân trọng và biết ơn các em đã yêu quý ngôn ngữ, đất nước và con người Việt Nam!

 Đại học Tổng hợp Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev

Với sự tự tin vào bản thân, vào vốn kiến thức được các thầy cô Việt Nam trang bị đầy đủ, hướng dẫn tận tình – mỗi Luận văn ước chừng 60 trang của từng em đã thuyết phục Hội đồng chấm thi. Đặc biệt, có 2 em đạt điểm xuất sắc, giành được sự cảm phục và trân trọng của toàn thể Hội đồng chấm thi và cả những người tham dự. 6 em với những đề tài khác nhau khiến Chủ tịch Hội đồng chấm thi cảm thấy vô cùng thú vị và khen ngợi không ngớt. Họ thấy gần gũi, thân thiết hơn với ngôn ngữ, văn học và đất nước, con người Việt Nam qua Luận văn của các em. Niềm hạnh phúc rưng rưng trong từng ánh mắt của cô Hà Thị Vân Anh – người đầu tiên đặt nền móng cho việc dạy tiếng Việt ở trường Đại học Tổng hợp Taras Shevchenko. Thầy Hoàng Tuấn Vũ giảng dạy môn Văn học Việt Nam, tâm đắc và thán phục Sophia với đề tài tiếng lóng trong ngôn ngữ giao tiếp… Tiến sĩ Ngữ văn – nhà Việt Nam học Victoria Musiychuk rất hài lòng về lớp sinh viên – những người kế tiếp thông minh, trẻ trung, năng động và sáng tạo.

 Những Thạc sĩ tiếng Việt đầu tiên đào tạo tại Đại học Tổng hợp Shevchenko, Ucraina

Trò chuyện với các thầy cô, tôi thấy vô cùng thú vị khi biết thêm về các em! Em Angelina dự định sẽ mở Công ty Lữ hành với các tour du lịch sang Việt Nam, em Yulia được giữ lại ở trường làm giảng viên tiếng Việt có gia đình truyền thống về giáo dục, em Anna sẽ là nghiên cứu sinh, em Pasha sẽ học tiếp Cao học tiếng Nhật, còn em Sophia tiếp tục sang Việt Nam thi lấy thêm bằng Thạc sĩ và lấy chồng Việt Nam, em Anastia sẽ theo nghề Phiên dịch. Sáu gương mặt với những nụ cười tươi rói mặc dù trời nóng bức và sau một buổi làm việc cật lực. Những ước mơ đang trở thành hiện thực. Những Thạc sĩ đầu tiên của chuyên ngành tiếng Việt bắt đầu tô lên bức tranh rạng rỡ có hình ảnh tuyệt đẹp của Ucraina và Việt Nam. Các thầy cô hân hoan hái những trái ngọt đầu mùa do mình gieo trồng và ân cần chăm sóc suốt chặng đường dài đã qua. Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi, các em sẽ rời xa ngôi trường thân yêu nơi đã gắn bó cùng thầy cô và bạn bè suốt thời sinh viên. Những cảm xúc khó nói thành lời! Tiếng Việt song hành cùng tiếng Ucraina, gắn bó, hòa quyện trong tình hữu nghị giữa hai dân tộc, trong tình thầy trò thắm thiết và cả tình yêu đôi lứa! Một ngày mới sang trang, được viết bởi các em xuất thân từ một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Ucraina – Trường Đại học Tổng hợp mang tên Đại thi hào dân tộc Taras Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev – Ukraina!

 Phân viện Ngôn ngữ trường Đại học Tổng hợp Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev

Và trong ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc thì buổi thuyết trình Luận văn Tốt nghiệp của các em có một ý nghĩa lớn lao. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào của các thầy cô trong Tổ bộ môn tiếng Việt! Mắt tôi cay xè khi khẳng định với cô Hà Thị Vân Anh “Yêu nước đó chính là những việc làm cụ thể nhất. Dạy tốt, học tốt chính là Thi đua yêu nước”. Cô Vân Anh bổ sung thêm “Yêu nước đâu phải là hô khẩu hiệu. Mỗi người có một cách yêu nước khác nhau”.

Kiev, 11/6/2018
Đỗ Thị Hoa Lý


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu