Những ấn tượng không phai!
Ngày 31/10, Cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội – Mátxcơva mang tên “Bài ca chiến thắng” kỷ niệm 70 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ (7/11/1945 – 7/11/2011) đã làm rung động biết bao con tim trên toàn thế giới, trong đó có tôi – một người yêu mến Liên Xô, yêu tiếng nói nước Nga, nền văn học Nga và những bản tình ca, anh hùng ca của Liên bang Xô Viết!
Xúc động biết bao khi được xem lại những thước phim của một thời kỳ lịch sử đau thương và hào hùng của nước Nga; nghe lại những bài hát một thời đã in sâu vào trong ký ức: Bài ca thanh niên sôi nổi, Kachiusa, Chiếc khăn xanh... và bồi hồi nhớ lại những tác phẩm văn học nổi tiếng của các nhà văn Nga; nhớ lại câu nói của Paven Corsaghin: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người....” qua tác phẩm văn học nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai A.Ostrovski.
|
Cầu truyền hình đã tái hiện lại những ngày tháng đau thương, oanh liệt và hào hùng của dân tộc Nga vĩ đại trong cuộc chiến đấu thần thánh – cuộc chiến đấu có nhân dân Việt Nam anh em và bạn bè thế giới cùng chia sẻ. Dù trong đạn nổ, bom rơi, dù trong nghiệt ngã mong manh của ranh giới sống còn, dù trong bão tuyết, phong ba với những tháng ngày gian nguy đằng đẵng... nhưng tình yêu vững chắc của hậu phương, tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã làm nên những người con bất tử, làm nên chiến thắng huy hoàng, làm nên những bản tình ca vĩ đại!..
Nước mắt tuôn theo những dòng lịch sử, nghẹn ngào trước những cuộc tiễn đưa và lệ trào trong rưng rưng, xúc động ngày đoàn tụ... tôi hoà theo cảm xúc của “Bài ca chiến thắng”…
Cầu truyền hình khép lại trong những luyến tiếc, bâng khuâng và hoài niệm. Cảm ơn những người làm chương trình đã đem lại cho chúng tôi những phút giây thiêng liêng, được sống lại trong những kỷ niệm tuyệt vời của một dân tộc anh hùng và trong tình hữu nghị thắm thiết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt – Nga!
Kiev, 31/10/2011
Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)