A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bóng đá và hơn thế nữa

Chuyến tàu Matxcơva-Kiev lắc lư chạy đưa những người hâm mộ bóng đá, trong đó có tôi, đến với giấc mơ thời trẻ của mình. Tôi và con gái cùng một số người bạn Việt Nam chiếm hết hai cupe của tàu. Ngoài hai bố con anh bạn và hai bố con tôi, những người còn lại đều đến từ Việt Nam, họ đã vượt qua hàng chục nghìn cây số để đến với ngày hội bóng đá 4 năm mới có một lần này.

Phải đến 20 năm rồi tôi mới trở lại Kiev. Thành phố vẫn giữ được sự bình yên, xanh và sạch, nhưng thêm vào đó là hơi thở của một cuộc sống hiện đại, những nét kiến trúc hiện đại, những cây cầu vượt chồng chéo nhau bên dòng sông Dnhepr lững lờ trôi thật thơ mộng. Khi tàu bắt đầu tiến vào thành phố Kiev, anh bạn tôi reo lên "Tượng bà mẹ kia kìa!". Tôi và con gái nhào vội ra xem: bức tượng hùng vĩ cao sừng sững, biểu tượng của một đất nước Xô-viết vĩ đại và anh hùng, với những người mẹ đôn hậu và cao cả. Trong một thoáng, hồi ức đã đưa tôi trở lại với những năm tháng xa xưa, một thời thanh niên sôi nổi và căng tràn sức sống, đầy khát khao và cống hiến....

Chỉ đến khi anh lính biên phòng Ucraina đóng dấu và trả lại hộ chiếu, tôi mới tin là ước mơ của mình đã trở thành sự thật. Năm nay Ucraina là đồng chủ nhà Euro 2012. Tình yêu bóng đá đã cho tôi cơ hội để quay trở lại đất nước tươi đẹp này.

Kiev - thành phố thanh bình với những con người mến khách

Anh Lâm, người bạn mới quen tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, đã ra tận chân tàu để đón tôi và con gái. Khí hậu Kiev thật là tuyệt vời, trời trong veo, nắng rực rỡ nhưng rất mát mẻ, dường như tất cả đã được đặt hàng trước cho trận đấu tối nay mà tôi sẽ được dự khán: Italia-Anh. Bố con tôi được vợ chồng bác Lâm nạp năng lượng đầy đủ trong một căn hộ ấm cúng, ấm áp tình người. Tôi và con gái được hai vợ chồng bác dành riêng một phòng và có cả công cụ để chúng tôi có thể theo dõi giải: đó là tivi với kênh bóng đá riêng NTV Plus.

Ngay sau khi được nạp năng lượng, tôi và con gái đã vội vã lên đường. Chúng tôi đã có hẹn để đến sân bóng đá xem buổi tập của đội trẻ thanh niên Kiev, đang chuẩn bị cho giải bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Kiev. Hôm nay kế hoạch của hai bố con quả là dày đặc chương trình bóng đá! Bác Lâm cẩn thận giúi cho tôi một nắm xu để đi metro và chỉ dẫn tỉ mỉ đường ra đến bến tàu điện ngầm.

Bến tàu điện ngầm Pescherskaya sâu hoắm, sâu hơn bất cứ một bến tàu điện nào tại Matxcơva. Khi tôi và con gái còn đang loay hoay chưa biết đi nhánh nào để đến chỗ hẹn với Tùng, bạn của con gái tôi (tôi sẽ còn nhắc nhiều đến chàng thanh niên trong ký sự này), thì một cô gái Ucraina xinh đẹp tiến đến. “Các bạn cần đến bến Arsenalnaya?”. Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng về sự nhiệt tình của cô gái có tên là Liuda này. Cô dẫn chúng tôi đi lên mặt đất và nói rằng đi bằng ô tô buýt sẽ nhanh hơn nhiều và không phải chuyển đường, cô nói sẽ dẫn chúng tôi đến tận nơi vì cô cũng có hẹn ở đó. Trên ô tô buýt, Liuda đã làm chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi cô đã chứng tỏ sự nhiệt tình và hiểu biết của mình, giới thiệu cho chúng tôi những danh lam thắng cảnh và đặc trưng của Kiev như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Chia tay với Liuda, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng - những ấn tượng ban đầu khó phai về sự chân tình và mến khách của con người Kiev.

 

Tùng và một bạn trẻ nữa trong đội bóng dẫn chúng tôi đến sân tập. Có thể gọi sân tập của các bạn trẻ là “lòng chảo trong thung lũng”, bởi chúng tôi phải đi bộ xuống dốc khá sâu và sân bóng ẩn mình dưới những hàng cây lớn ở xung quanh. Phải nói, màu xanh là một đặc trưng của Kiev, đâu đâu cũng thấy rợp một màu xanh của cây cối, phả vào thành phố một bầu không khí thật mát lành và trong trẻo. Chúng tôi được chứng kiến trận đấu tập của đội bóng trẻ của cộng đồng người Việt với một đội sinh viên người Ucraina. Các em chủ yếu là sinh viên và học sinh của Kiev với độ tuổi còn rất trẻ dưới hai mươi. Qua quan sát trận bóng, cảm nhận của tôi về đội bóng này là trình độ có thể lọt vào top 3 của các đội bóng Matxcơva: các tuyến đồng đều, kỹ thuật cơ bản tốt, có ý thức chiến thuật. Trong đó nổi bật là ngôi sao sáng- đội trưởng Tùng, hay còn được các bạn gọi là Tôm. Chàng thanh niên có vóc người nhỏ con này đang vào độ tuổi 20 sung mãn: kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc sảo, chơi đầu và sút bóng đều tốt, có một sức bật và tốc độ cực tốt. Nhìn cách Tùng đá, tôi đã cảm nhận được em có học bài bản và cảm nhận này đã không sai khi sau này tôi biết là em đã có 7 năm tập luyện ban đầu tại đội trẻ của Dinamo Kiev và sau đó là đội Arsenal Kiev. Em thực sự là linh hồn của đội bóng.

Tùng và con gái tôi đã quen nhau trong chuyến về dự Trại hè do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Chuyến đi xuyên Việt tới những danh lam thắng cảnh của mọi miền đất nước, những buổi giao lưu với thanh niên, học sinh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thăm trại trẻ mồ côi, làm từ thiện và rất nhiều hoạt động bổ ích và có ý nghĩa khác đã gắn kết các bạn trẻ người Việt đến từ khắp các nước trên thế giới lại với nhau.

Chúng tôi được biết các bạn trẻ thành viên đội bóng hầu như đều có bố mẹ đang sinh sống và làm việc tại Kiev, các em đều rất chăm chỉ học tập, giúp đỡ bố mẹ trong công việc và dành thời gian để tham gia những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của cộng đồng. Điển hình như Tùng, em đang cùng một lúc học hai khoa kinh tế và luật của trường kinh tế quốc dân Kiev và đều đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập. Trong dịp hè này em cũng tham gia thực tập và làm thêm tại một công ty nước ngoài lớn tại Kiev. Mọi chi phí của đội bóng từ thuê sân tập, quần áo, giầy... đều là tiền do các thành viên trẻ dành dụm được từ thu nhập do sức lao động của mình bỏ ra hay do tiết kiệm được từ những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Phải nói là các em còn trẻ nhưng đã có những suy nghĩ và việc làm rất đáng trân trọng. Kết thúc buổi tập hai anh em Sơn, Tùng mời bố con chúng tôi đến nhà chơi.

Trong căn hộ gọn gàng và xinh xắn nằm ở trung tâm thủ đô Kiev, vợ chồng anh Tường, chị Hậu đã tiếp đón chúng tôi thật nhiệt tình. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp gỡ anh chị là sự chân thành và ấm áp tình người. Anh chị đã có gần 20 năm làm việc và sinh sống tại đất nước Ucraina, trải qua bao nhiêu biến cố, thăng trầm nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng của một gia đình trí thức, nề nếp và nho nhã, luôn luôn hướng về Tổ quốc. Các cháu Sơn và Tùng đã tiếp nối được truyền thống của gia đình: học hành giỏi giang, chăm chỉ lao động , yêu thương đùm bọc lẫn nhau và luôn luôn ý thức được mình là người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cố gắng để xứng đáng là người con nước Việt. Trong bữa cơm thân mật, chỉ qua thời gian ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã cảm thấy quý mến nhau vì có chung nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống. Đến làm khách nhưng tôi có cảm giác như đang ở nhà. Câu chuyện xoay quanh những năm tháng lăn lộn mưu sinh trên đất khách quê người rồi cũng quay trở lại với đề tài bóng đá. Chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng ra khu vực riêng dành cho người hâm mộ bóng đá (fan zone) trước giờ bóng lăn vài tiếng để hòa mình vào không khí bóng đá trước trận Italia- Anh tối nay... 

 Forza Squadra Azzurra!!!

Tôi không còn nhận ra con phố trung tâm của thủ đô Kiev-Khresachik. Cả một khu phố rộng lớn đã được ngăn thành fan zone được trang hoàng đủ mầu sắc, những sắc màu bóng đá.  

Đến đây tôi mới cảm nhận được sức nóng của ngày hội bóng đá. Ngay tại quảng trường trung tâm là một quả bóng khổng lồ nằm trên đài phun nước. Khu vực fan zone được trang bị những màn hình cỡ lớn liên tục chiếu những hình ảnh các trận bóng diễn ra tại Euro, lịch sử của giải, hình ảnh không khí bóng đá đang diễn ra tại các thành phố tổ chức giải. Các quầy bán đồ lưu niệm Euro chính thức của UEFA và rất nhiều quán bar nhỏ được dựng trong fan zone. Một sân khấu lớn liên tục có các hoạt động ca nhạc, giải trí phục vụ người hâm mộ. Vào ngày diễn ra trận chung kết dự kiến sẽ có khoảng 100 nghìn người đến từ mọi miền đất nước Ucraina tập trung tại khu vực fan zone Khresachik, ca sỹ Elton John và ban nhạc Queen sẽ có buổi biểu diễn từ thiện trên sân khấu tại fan zone Kiev.

Đất nước Ucraina có thể tự hào là mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế Châu Âu, tình hình chính trị còn nhiều bất ổn ở trong nước, người dân Ucraina đã làm tất cả để ngày hội của bóng đá Châu Âu thành công tốt đẹp. Hình ảnh thủ đô Kiev, đất nước Ucraina trong con mắt của thế giới đã xuất hiện với một diện mạo mà nhiều người còn chưa biết: tươi đẹp, thân thiện, trật tự và giàu lòng mến khách...

Càng gần đến giờ bắt đầu trận đấu Italia-Anh, không khí tại fan zone càng trở nên náo nhiệt, dòng người đổ về ngày càng đông. Tôi đã chụp ảnh cùng với cả cổ động viên Anh và Ý. Cổ động viên Anh có vẻ áp đảo hơn so với cổ động viên Ý, nhưng hình ảnh của họ khác với những gì mà tôi vẫn hình dung: họ rất vui vẻ và thân thiện, cổ động viên Anh và Ý ôm hôn nhau và chụp ảnh chung với nhau. Tôi đã cẩn thận nhờ cháu Tùng mua vé trước cho hai bố con, nhưng đúng như những gì mà báo chí viết cũng như bạn bè xem những trận trước đã nói: vé được bán truyền tay nhau khá tự do và càng gần đến giờ bóng lăn giá vé càng rẻ với giá bằng giá chính thức hoặc thậm chí rẻ hơn. Thật may mắn là trong sân chúng tôi tình cờ lại được ngồi đúng khu vực của các cổ động viên Ý.

Tại sao tôi lại nói là may mắn? Bởi vì Italia chính là “tình yêu” thứ hai của tôi. Tôi còn nhớ vào Word Cup 1982 chúng tôi vẫn truyền nhau câu hát “Espana 1982, đội Ý thành công, em có biết không? Paolo Rossi là vua phá lưới...”. Đây là giải lớn thứ hai mà tôi được xem một vài trận trực tiếp qua truyền hình. Hồi đó cứ mỗi buổi sáng tôi lại hồi hộp chờ đón tờ tin nhanh bóng đá do Văn hóa thể thao quốc tế của TTXVN phát hành. Có những hôm để mua được một tờ tin nhanh, tôi và cậu em đã phải đi bộ từ đỉnh dốc Thanh niên đến tận đường Điện Biên Phủ, mệt nhưng vô cùng hân hoan khi có được tờ tin nhanh ở trong tay. Hình ảnh đội Ý với tay săn bàn siêu hạng Paolo Rossi, chàng nghệ sỹ Bruno Conti, một Marco Tardeli dũng mãnh... dưới sự dẫn dắt của “thầy phù thủy” Enzo Beardot đã chinh phục trái tim tôi. Khi nói tới bóng đá Ý người ta thường liên tưởng đến bóng đá phòng ngự đổ bê tông hay cụm từ “Catenaccio” , nhưng dưới con mắt của tôi bóng đá Ý trước hết là lòng quả cảm, các chàng trai trong màu áo thiên thanh luôn biết vượt lên từ những tình thế khó khăn nhất, một lối chơi đậm chất chiến thuật và rất thông minh.


Tôi và con gái đã vào sân vận động trước một tiếng. Chúng tôi chụp ảnh quanh sân-sân Olimpic giờ đã hiện đại hơn rất nhiều so với hồi những năm 90, khi đó tôi đã được dự khán trận Barcelona-Dinamo Kiev. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng tôi khi tôi và con gái bước vào khán đài sân vận động. Vậy là ước mơ từ thời thơ ấu của mình đã trở thành hiện thực! Ngay từ những phút đầu suýt nữa tôi đã được ăn mừng bàn thắng của Ý khi De Rossi sút bóng liếm cột dọc và sau đó là những phút giây thót tim khi “tam sư” tấn công trả đũa. Tuy nhiên đội Ý đã dần dần chiếm thế thượng phong dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Pirlo tài hoa. Cuối cùng số phận của trận đấu đã được quyết định trên chấm 11m. Và chúng tôi đã một lần nữa gặp may khi trọng tài quyết định đá 11m ngay bên cầu môn chúng tôi ngồi. Thời khắc quyết định trận đấu theo tôi là quả đá phạt kiểu lá vàng rơi “alia Panenka” của Pirlo. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đối với Ý, Pirlo bằng cú đá điệu nghệ và đầy dũng cảm đã lấy lại niềm tin cho Squadra Azzurra và đồng thời cũng làm lung lay ý chí của đội tuyển Anh. Đội trưởng Buffon cộng thêm một chút may mắn đã biến niềm tin của các chàng trai màu áo thiên thanh thành hiện thực. Italia đã dành chiến thắng!!! Một kết thúc hợp lý và quả là có hậu cho những người yêu bóng đá Ý. Một chút luyến tiếc cho Rooney và đồng đội. Goodbye England!  Forza Squadra Azzurra!!!

***

Tiếc rằng chúng tôi không còn thời gian để tiếp tục cuộc hành trình Euro-2012 đến đích cuối cùng. Giờ chia tay cuối cùng cũng đã đến... Cháu Sơn và cháu Tùng tiễn chúng tôi ra ga tàu, trên xe tất cả đều im lặng: một chút tiếc nuối, một chút buồn man mác, một chút nhớ nhung...

Tạm biệt nhé những ngày ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm vui và cảm xúc. Tạm biệt thành phố Kiev xinh đẹp và giàu lòng mến khách. Tạm biệt nhé tất cả những người bạn tuy mới quen mà sao thật gần gũi và ấm áp tình cảm: vợ chồng anh Lâm, vợ chồng anh Tường, anh Bằng, các cháu Sơn, Tùng, Trang và tất cả những người bạn Kiev của tôi. Hẹn gặp lại tất cả tại Matxcơva trong ngày hội của bóng đá thế giới!!!

Quốc Hùng (từ Matxcơva)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu