“Đại lễ” trong trái tim kiều bào
8h00 sáng 10/10, giữa tiết trời thu thanh cao, 21 tiếng đại bác đón chào một trang sử mới của Hà Nội. Trực thăng mang theo cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời, bên dưới từng khối quân nhạc, quân kỳ, khối sĩ quan xếp hàng nghiêm trang tượng trưng khối đại đoàn kết dân tộc.
|
|
Thật khó kìm nén cảm xúc, thật khó để nói hết bằng lời, khi được đi trong đội ngũ, được cùng nhịp bước với đồng bào mình - những con Hồng cháu Lạc hội tụ về đây từ khắp năm châu bốn bể. Tuy lứa tuổi khác nhau, trở về từ những nước khác nhau, nhưng trái tim chúng tôi đang cùng một nhịp đập. Bước qua lễ đài, lòng không khỏi bồi hồi khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười thân thiện của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những cánh tay vẫy chào như dành trọn tình cảm thân thương với những người dân Việt sống xa quê.
|
|
Đoàn diễu hành qua các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai. Hai bên đường là rừng cờ hoa đón chào. Hàng vạn cánh tay liên tục giơ cao. Những tiếng reo vang trong phấn khích: “Việt kiều kìa, đẹp quá!”. Những tiếng hô đồng thanh: “Hoan hô kiều bào! Hoan hô kiều bào!” - nồng nhiệt, chân thành. Ai đó hát vang câu hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Như có sự đồng điệu từ trái tim, cả biển người hát vang, nhịp hát ngân lên trong không khí rạo rực. Và rồi những cảm xúc vui sướng, bâng khuâng, tự hào xúc động cứ đeo đuổi nhau, không dừng lại... Ai đó trong đoàn diễu hành đã rơi nước mắt, nhưng khuôn mặt vẫn thật rạng rỡ với nụ cười tươi tắn. Khóc vì vui, khóc vì được trở về nhà, được tiếp đón ân cần, chu đáo, được sống trong không khí hào hùng, sống trong tình cảm đằm thắm, yêu thương, tôn trọng của cả đồng bào.
Hà Nội những ngày Đại lễ, từng góc phố, hàng cây, con đường rực rỡ cờ hoa, đèn lồng. Thành phố ngập tràn trong cái đẹp, sự tinh tế, phảng phất khói hương trầm thơm ngát. Rạo rực Hồ Gươm - nơi đất trời hội tụ. Sau bao năm xa quê, đứng giữa mảnh đất linh thiêng, địa linh nhân kiệt này, những người con như chúng tôi lòng lâng lâng khó tả.
![]() Đoàn kiều bào đến chào Tổng bí thư Nông Đức Mạnh |
Những buổi tiếp và trò chuyện thân mật của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và đặc biệt, sự quan tâm chu đáo của Ban tổ chức - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã mang lại cho chúng tôi những cảm giác thật gần gũi, thật đặc biệt. Cảm xúc dâng tràn khi mọi người trong đoàn được trực tiếp nhìn thấy tận mắt một nghìn bà mẹ VN anh hùng và anh hùng bằng xương, bằng thịt khi đoàn vào lăng viếng Bác. Ai đó trong số chúng tôi đã không cầm được nước mắt, nước mắt của sự kính phục, tự hào và đầy thương mến.
10 ngày được tham dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tuy không dài nhưng đã để lại cho đoàn kiều bào chúng tôi nhiều kỷ niệm ấn tượng khó quên trong đời. Có nhiều bác trong đoàn lần đầu tiên về nước hồ hởi bắt tay, khoác vai các chiến sĩ công an, bộ đội, trò chuyện hết sức thích thú. Chị Hà Hải, Việt kiều Áo, lần đầu tiên trong đời được nhìn tận mắt bà con dân tộc thiểu số, lạ lẫm từ bộ quần áo, kiểu tóc, màu da. Ai chị cũng muốn níu lại, khoác vai chụp ảnh cho kỳ được.
Khi tham gia diễu hành, mỗi người chọn cho mình một trang phục tượng trưng cho quốc gia nơi đang sống. Mấy chị Việt kiều Nhật xúng xính trong bộ Kimono rực rỡ. Cô Hồng Mây nổi bật trong chiếc váy dân tộc Morocco. Các kiều bào ở Lào và Thái Lan chọn bộ cánh vàng và hồng... Thiền sư Thích Thuyền Quang trong bộ cà sa màu vàng luôn nhoẻn miệng cười (Do ai cùng đòi chụp hình, khiến vẻ mặt thâm trầm của nhà Phật cũng tạm thời tan biến). Mọi người vui vẻ kể chuyện khắp năm châu, cười đùa thân thiết như người một nhà.
Bên cạnh được tham dự vào một số hoạt động của Đại lễ Ban tổ chức đã tạo điều kiện cho đoàn chúng tôi có dịp đi thăm, chiêm ngưỡng thắng cảnh, địa danh văn hóa Việt Nam - một đất nước đã thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu đang vươn lên mạnh mẽ như một con Rồng của Châu Á. Suốt chuyến đi là những tiếng trầm trồ, lời khen và cả sự thán phục của những người con xa quê đã từng đi rất nhiều nơi trên khắp thế giới.
Đoàn về Ninh Bình, được thăm đền vua Đinh, vua Lê mới cảm nhận được lòng tự cường của dân tộc. Hơn nghìn năm về trước, bằng ý chí, nghị lực và tài thao lược của cha ông đã dẹp tan thù trong, giặc ngoài để dựng lên nước “Đại Cồ Việt”, tuyên bố độc lập chủ quyền dân tộc. Tại đây, vị vua anh minh xuất chúng, vua Lý Thái Tổ đã ban “Chiếu dời đô”, một quyết định sáng suốt, chuyển kinh đô về Thăng Long để hôm nay con cháu vui mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội… Được thăm quan quần thể kiến trúc Chùa Bái Đính đang được xây dựng, giữa bốn bề núi non hùng vĩ, rộng lớn bởi bàn tay khéo léo, sự công phu và tâm huyết của những người dân Việt.
![]() Đoàn đi tham quan đền Đô, Bắc Ninh |
Đoàn được đến thăm đền Đô ở Bắc Ninh, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, một triều đại huy hoàng của dân tộc Việt, triều đại tồn tại 214 năm vẻ vang, oai hùng và phồn thịnh. Không ai dời mắt khỏi những bức ảnh chụp các đám mây hình Rồng, xuất hiện vào những ngày lễ lớn của đền. Cũng tại Bắc Ninh, đoàn được tới thăm chùa Tiêu, một ngôi chùa uy nghiêm, tĩnh mịch. Nơi đây, hơn 1.000 năm về trước, thiền sư Vạn Hạnh, một con người đức độ, trí tuệ uyên thâm đã đón nhận và nuôi dưỡng, dạy dỗ đào tạo nên vị vua Lý công Uẩn.
Về Hà Nội, đoàn thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng cho truyền thống hiếu học của dân tộc Việt. Xưa, trường đã đào tạo ra hàng nghìn hiền tài cho đất nước, trở thành biểu tượng của đạo đức cao cả. Và truyền thống đó vẫn được giữ gìn cho tới ngày hôm nay, khi Đảng và Nhà nước vẫn coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí cường thì đất nước thịnh, nguyên khí nhược thì nước suy”. Thăm Hoàng thành Thăng Long, được nghe giáo sư sử học Phan Huy Lê nói chuyện, chúng tôi mới thấy hết được lịch sử nghìn năm của Hà Nội. Những cổ vật còn đây, những viên gạch, những bình gốm, những họa tiết trang trí của cung thành xưa như những minh chứng nói lên một nước Việt xưa hùng mạnh và phồn vinh, như nói lên cái tài, trí của người dân Việt bao đời còn đó.
![]() Kiều bào giao lưu cùng các khối diễu hành quần chúng trong tối Tổng duyệt |
Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là sự kiện trọng đại không chỉ của riêng thủ đô, mà của cả dân tộc. Với đoàn kiều bào chúng tôi, ai cũng thấy tự hào khi được đại diện cho hàng triệu người Việt trên khắp năm châu cùng diễu hành trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Lần đầu tiên kiều bào được hòa chung khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gửi đi thông điệp hòa bình, thông điệp đẹp đẽ nhất của Hà Nội, Việt Nam đến toàn thế giới.
Dù ở đâu, đi bốn phương trời, là người Việt đều có quyền tự hào về đất nước mình, một đất nước đang thay da đổi thịt từng ngày. Tự hào, có lẽ không chỉ riêng tôi mà đó là tâm trạng, cảm xúc của hàng triệu người dân Việt Nam khi được sống trong bầu không khí tưng bừng, hào hùng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Nơi mảnh đất linh thiêng hào hoa ấy, tình cảm bỗng trở nên thiêng liêng, cao quí lạ thường. Những cái bắt tay ấm áp, ánh mắt chân tình đã cho những người con xa xứ được sống 10 ngày ý nghĩa, 10 ngày trọn vẹn với những kỉ niệm khó phai trong cuộc đời./.
Ngô Tiến Điệp (Liên bang Nga)
















