A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài năng trẻ Vũ Đặng Minh Anh: 15 tuổi, chơi cổ điển, thích viết nhạc cho phim

15 tuổi, đang theo học trường Âm nhạc Quốc gia Karol Szymanowski tại Warszawa (Ba Lan), Vũ Đặng Minh Anh giành giải thưởng piano quốc tế khi mới 6 tuổi và được biết tới như tài năng triển vọng của nghệ thuật piano.




Minh Anh trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội

Giải thưởng gần đây nhất Minh Anh đoạt được là giải Ba cuộc thi piano quốc tế tại Italia mang tên Val Tidone tháng 8 -2009.

Minh Anh vừa biểu diễn trong chương trình hòa nhạc từ thiện Giai điệu cổ điển, Việt Nam, quốc tế - Bài hát Giáng sinh sáng 19-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thể hiện một lúc năm tác phẩm cổ điển mang năm phong cách, cảm giác lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng quê nhà  thế nào?

Hồi hộp lắm. Bài thứ nhất của Beethoven em đánh hơi bị run. Em có thể đánh tốt hơn nữa.

Trong số tác phẩm Minh Anh thể hiện có Toccata Cdur from Sonate 2 của G. Bacewicz rất lạ?

Vâng, tác phẩm có yêu cầu kỹ thuật khó và đòi hỏi cả tính ngẫu hứng. Đó là một tác phẩm mới,  sáng tác khoảng năm 1995 của nữ nhạc sĩ người Ba Lan Bacewicz. Em tập bài này cách đây khoảng một năm.

Ngoài chơi piano, Minh Anh còn giới thiệu một sáng tác của mình, nhưng đó không phải những giai điệu cổ điển mà đại chúng, mang phong cách jazz?

Em rất thích nghe nhạc cổ điển, nhưng thích  cả nhạc của những năm 1970, 1980, 1990 và thích nhạc phim. Bản nhạc em sáng tác có tên là Ở nơi nào đó trên những tầng mây lấy cảm hứng từ nhạc phim, mang chất jazz.

Nghe nói ngoài khả năng âm nhạc, Minh Anh còn có tài học ngoại ngữ, nói được 6 thứ tiếng?

Em rất thích học ngoại ngữ, mà em học vừa vừa thôi chứ không mất nhiều thời gian. Thứ nhất em ở Ba Lan nên em biết tiếng Ba Lan. Hồi 4,5 tuổi thì học trường Pháp, sau đó học tiếng Anh. Ngoài ra em còn học thêm tiếng Latinh, tiếng Đức. Ở nhà thì dùng tiếng Việt.

Minh Anh có hay về Việt Nam không?

Mỗi năm em được về một lần, hoặc là kỳ nghỉ tháng tư, hoặc là kỳ nghỉ Noel. Ông bà nội và ngoại của em đều ở Hà Nội.

Ở  Ba Lan, có hay biểu diễn?

Có, nhưng không nhiều lắm vì không có thời gian. Em phải học văn hóa hơi nhiều.

Mẹ là nghệ sĩ piano  học nhạc viện Tchaikovsky, hẳn mẹ là người hướng em tới cây đàn?

Hồi bé bố mẹ cho học đàn, em cũng không hẳn thích, chỉ hơi hơi thôi, càng về sau càng thích hơn.

Minh Anh đã nghĩ tới việc chọn một ngôi trường đại học nào đó?

Em sẽ học hai trường đại học về tâm lý và âm nhạc, chắc sẽ học tại Mỹ.

 Vậy còn sự nghiệp của một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp?

Em sẽ vẫn tiếp tục học một trường âm nhạc, vẫn học piano. Em cũng không biết sau này có làm nghề nhạc hay không, nhưng chỉ thích viết nhạc cho phim thôi.  

 

Nguyễn Quang Long (Tiền Phong)

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu