A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một Việt kiều giúp trẻ "bụi đời" VN thay đổi cuộc sống

Năm 1975, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Bình rời VN tới Mỹ sống ở vùng Loveland, thành phố Denver.

Gần 2 thập kỷ sau, khi đã kết hôn và có hai con trai, chị trở về quê hương trong vai trò một phiên dịch viên cho một đoàn y tế từ thiện. Chuyến đi này đã có ý nghĩa tác động tới Bình, khiến chị bị sốc khi thấy VN vẫn còn nhiều đứa trẻ sống cảnh "bụi đời". Phần lớn trong số đó là các em gái.

Năm 1996, sau nhiều năm làm việc với một người bạn VN đang chăm sóc 27 đứa trẻ mồ côi, chị Bình đã thành lập tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Children of Peace International (COPI). Mỗi năm, nhà chị Bình và các tình nguyện viên COPI có 4-6 chuyến đi tới VN. Tờ Denver Post cho biết COPI đã hợp tác với 14 ngôi trường, cô nhi viện và đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho gần 6.000 đứa trẻ đường phố. Trong 15 năm qua, COPI cũng đã tạo nên các suất học bổng giáo dục cơ bản dành cho trẻ em đường phố ở VN và thực hiện các hoạt động xã hội khác như cho vay vốn nhỏ, xây trường học. COPI cũng xây dựng phòng khám chăm sóc cho trẻ em HIV/AIDS ở TP Hồ Chí Minh và các giếng nước sạch ở vùng nông thôn VN.

Tất cả những gì chị Bình và COPI đã làm chỉ để mang tới tương lai tốt hơn cho những đứa trẻ bị thiệt thòi ở VN. "Chỉ khi những đứa trẻ có thể chăm sóc lẫn nhau, lúc đó chúng tôi mới thực sự cảm thấy thanh thản" - chị Bình thổ lộ.

Theo Thể thao & Văn hóa

 


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu