Jimmy Phạm - Người anh cả của đại gia đình KOTO
Anh Jimmy Phạm Việt Tuấn là một doanh nhân mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn, lớn lên tại Úc. Năm 1999, khi trở về Việt Nam, anh đã thành lập Trung tâm KOTO (Know One Teach One) - trung tâm đào tạo nghề miễn phí cho các trẻ em từ 16 - 22 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trải qua hơn 10 năm, cuộc sống của anh đã gắn liền với các học viên nơi đây. Anh như một người anh cả luôn chăm sóc, quan tâm và dạy dỗ những đứa em trong đại gia đình mang tên KOTO.
Khó khăn trong quá trình xây dựng, phát triển Trung tâm
Trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm, anh Jimmy đã gặp rất nhiều khó khăn. Anh tâm sự: Khó khăn đầu tiên mà anh gặp phải là việc làm sao để giáo dục các em cho tốt. Bởi những đứa trẻ vào đây đều là những em lang thang đường phố, hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết, các em phải tự mình lao động, kiếm sống từ nhỏ, chưa được học hành đến nơi đến chốn. Do vậy, thời gian đầu, việc dẫn dắt, thuyết phục các em vào Trung tâm học nghề gặp nhiều vấn đề. Các em không tin tưởng sẽ có một trung tâm dạy các em học nghề miễn phí, có nơi ăn ở, lại được một khoản phụ cấp hàng tháng để gửi tiền phụ giúp gia đình. Và đặc biệt, các em không dám tin sau khoá học, mình sẽ có một cuộc sống mới, có thể tự kiếm việc làm ổn định, trở thành người có ích cho xã hội.
Jimmy Phạm - Người anh cả của đại gia đình KOTO |
Thậm chí, có những lúc, anh thấy thất vọng vô cùng khi muốn giúp những trẻ em đường phố ấy thì lại bị chúng nói dối, lừa tiền, văng tục… Rồi những chuyện của một số học viên xích mích, xô xát nhau, hay vi phạm kỷ luật, gian lận tiền khách… cũng khiến anh buồn lòng. Nhưng khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, chứng kiến sự say mê học hỏi, làm việc của phần lớn các học viên, trái tim anh như được sưởi ấm lại, tiếp thêm sức lực để anh cố gắng xây dựng Trung tâm KOTO. Anh mong muốn KOTO sẽ không chỉ là nơi đào tạo nghề mà còn là nơi dạy dỗ, giáo dục, là mái nhà che chở cho các em.
Một điều khó khăn nữa mà cũng khiến anh nản chí là vấn đề xin tài trợ. Ngày đầu thành lập, với số tiền ít ỏi trong tay, anh phải cố gắng vay mượn để Trung tâm KOTO có thể tồn tại và phát triển. Cho đến giờ, những khoản kinh phí để duy trì Trung tâm cũng rất lớn như tiền thuê mặt bằng cho Trung tâm dạy nghề, nhà hàng KOTO, nơi ở cho các học viên và tiền phụ cấp hàng tháng của các em… Tuy vậy, những khoản tài trợ cho Trung tâm lại rất hạn hẹp. “Tôi biết là có rất nhiều người giàu có. Đôi khi, họ chỉ cần bớt một khoản chi tiêu nhỏ của họ thôi là sẽ giúp được rất nhiều các em nhỏ đáng thương, bất hạnh. Nhưng họ lại không làm vậy. Khi tôi đi xin tài trợ, nhiều lần đã bị từ chối. Những lúc không thể giúp được nhiều hơn cho các em, tôi lại cảm thấy buồn lòng” – Anh Jimmy chia sẻ.
Thành công cho những nỗ lực, cố gắng không ngừng
Tính đến nay, Trung tâm KOTO do anh Jimmy Phạm sáng lập đã chính thức đi vào hoạt động được 12 năm. Sau những cố gắng của bản thân anh cũng như của mỗi thành viên KOTO, Trung tâm đã đạt được một số thành công bước đầu.
Trao đổi với chị Đỗ Thị Mai Anh – Chuyên viên Marketing và Truyền thông KOTO Hà Nội, chị cho biết: “Tại Trung tâm KOTO, các em sẽ được đào tạo nghề, được học tiếng Anh chuyên ngành, các kỹ năng sống cũng như các kiến thức xã hội cơ bản. Trung bình, mỗi khoá học của KOTO có khoảng 25 em. Đến giờ, riêng ở Hà Nội, đã có khoảng 300 em tốt nghiệp và 100 em đang theo học tại Trung tâm. Ngoài ra, chi nhánh KOTO Sài Gòn mới thành lập năm 2010 hiện có 4 khoá học với khoảng 100 học viên”.
Hiện tại, 100% học viên tốt nghiệp tại KOTO đều có việc làm. Đã có rất nhiều em đang làm việc tại những khách sạn lớn trong nước như: Sheraton, Sofitel Plaza, Intercontinental… hay các khách sạn nước ngoài ở: Úc, Macao, Dubai… Đặc biệt, có một số em đã có thể tự mở nhà hàng, quán bar để kinh doanh riêng. Anh Jimmmy tự hào: “Tôi coi đó là thành công lớn bởi được nhìn thấy các em trưởng thành, thấy các em có thể tự chăm lo tốt cho cuộc sống của mình, trở thành người có ích cho cộng đồng, tôi vô cùng hạnh phúc”.
Nhà hàng KOTO - địa chỉ yêu thích của các du khách nước ngoài. |
Bên cạnh thành công trong việc giáo dục các em, Nhà hàng KOTO cũng đã dần dần khẳng định được tên tuổi của mình. Nằm trên con phố Văn Miếu (Hà Nội), số lượng khách tìm đến nhà hàng ngày càng đông và phần lớn là du khách nước ngoài. Rất nhiều các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đã đặt đồ ăn của nhà hàng khi có tiệc chiêu đãi. Tất cả nhân viên hiện nay đều là những học viên của KOTO đã tốt nghiệp hay vẫn đang theo học tại Trung tâm. Đồ ăn của KOTO cũng rất phong phú, đa dạng với nhiều món Âu - Á khác nhau.
Đặc biệt, Nhà hàng KOTO đã trở thành một địa chỉ uy tín của các quan chức cấp cao nước ngoài khi có dịp đến với Việt Nam như: Phu nhân Tổng thống Mỹ Bush, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton; Thủ tướng Úc, Thủ tướng New Zealand… Bởi vậy, theo lời anh Jimmy: “Rất may mắn là nhà hàng KOTO hoạt động khá tốt. Riêng lợi nhuận thu được từ nhà hàng đã chiếm hơn 70% kinh phí hoạt động của Trung tâm KOTO”.
Chia sẻ về những dự định tương lai, anh cho biết: Cuối năm nay, năm người từng là học viên của Trung tâm trước đây sẽ tự mở một nhà hàng riêng ở Bùi Thị Xuân với tên Pots ’n Pans. Và đó sẽ là một nhà hàng sang trọng dành cho những người Việt. Ngoài ra, anh cũng đang có ý định liên kết với Bộ Giáo dục - Đào tạo để mở một số trường dạy nghề có thu phí đối với những học viên có hoàn cảnh bình thường, nhằm góp thêm thu nhập giúp các trẻ em khó khăn. Và gần đây nhất, Trung tâm đang phát động chương trình “Mỗi viên gạch - Một ước mơ” với thông điệp khi mua mỗi viên gạch khắc tên mình trị giá 2 triệu đồng (100$) tức là bạn đang quyên tiền vào quỹ xây dựng Trung tâm KOTO Sài Gòn, góp phần giúp đỡ trẻ em nghèo được học tập, làm việc.
Và vì những đóng góp của anh trong suốt những năm qua, năm 2011, doanh nhân Jimmy Phạm Việt Tuấn đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vinh danh và trao giải thưởng “Nhà lãnh đạo trẻ Toàn cầu” cho những cống hiến không ngừng của anh đối với cộng đồng.
Nhưng đối với bản thân anh, giải thưởng không phải là điều quan trọng nhất, mà niềm vui lớn nhất cuộc đời anh là nhìn thấy học viên ở KOTO - những đứa em mà anh coi như ruột thịt được khôn lớn, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội, cho cộng đồng và cho chính bản thân các em.
Em Trần Ngọc Lam - một học viên tốt nghiệp năm 2007, hiện đang làm tại Nhà hàng KOTO tâm sự: Em mang ơn những anh, chị ở Trung tâm KOTO, nhất là anh Jimmy. Anh là một người đặc biệt, từ nụ cười cho đến tâm hồn rộng mở. Đối với chúng em, những người đã và đang trưởng thành từ Trung tâm KOTO, luôn coi anh như một người anh cả. Anh đã dành gần như cả cuộc đời mình vì gia đình KOTO, để những đứa trẻ như chúng em có được một cuộc đời mới.
Thuỷ Trần
Nguồn:quehuongonline.vn Copy link