A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Trong tâm tôi luôn là tình yêu quê hương đất nước"

Đối với mỗi người Việt đang sinh sống tại Pháp, hình ảnh quê hương đất nước Việt Nam luôn lắng sâu trong tâm trí họ. Với những họa sĩ người Việt ở Pháp, hình ảnh Việt Nam luôn được thể hiện qua từng nét vẽ.

Đã gặp họa sĩ Đỗ Danh Thân khá nhiều lần, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là buổi gặp gỡ với ông tại triển lãm tranh vẽ về Việt Nam của ông đang diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở quận 13 - Paris. Cho dù đã qua tuổi 82, tóc đã bạc trắng, song ông vẫn khá hoạt bát, hòa nhã, cởi mở với mọi người. Đặc biệt trong con người ông luôn thể hiện rõ là một người Việt Nam, với tâm hồn Việt Nam, và với tấm lòng luôn hướng về cội nguồn dân tộc.
 



Họa sĩ Đỗ Danh Thân

"Trong tim tôi luôn luôn là tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. Đó là truyền thống của nước nhà. Mỗi nước có một nền văn hóa đặc trưng, và tôi đã lấy nền văn hóa Việt Nam làm đề tài chính trong các bức họa của mình. Từ ngày xa quê hương sang Pháp, lúc nào tôi cũng nghĩ tới quê nhà, nghĩ tới truyền thống dân tộc để học tập", họa sĩ Đỗ Danh Thân tâm sự.

Xa quê hương đã 61 năm nhưng trong tâm trí họa sĩ Đỗ Danh Thân, hình ảnh quê hương đất nước Việt Nam vẫn in đậm. Quê hương Việt Nam với những hình ảnh đời thường, đó là góc vườn, bụi tre, khóm trúc, cây cau, vườn trầu, bể nước, vườn cây, ao cá... Tất cả đều được thể hiện rõ nét trong những tác phẩm tranh vẽ của họa sĩ Đỗ Danh Thân. Ý tưởng đó của tác giả xuất phát từ những mong muốn được đóng góp cho quê hương đất nước và lòng yêu Tổ quốc Việt Nam: "Cho ra đời những bức họa này để bày tỏ tình cảm của kiều bào chúng tôi ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc. Tôi cũng muốn bà con bè bạn tới để coi những tác phẩm tranh này để chứng minh rằng người Việt lúc nào cũng hướng về cội nguồn và chúng ta đã xây dựng được một đất nước hòa bình, thịnh vượng". 

Có thể thấy, những tác phẩm của họa sĩ Đỗ Danh Thân rất đa dạng về nội dung, nhưng đều toát lên ước muốn của tác giả là làm sao để gìn giữ được văn hóa Việt Nam, để bạn bè Pháp và quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn với những nét văn hóa đặc trưng và độc đáo, một nền văn hóa truyền thống lâu đời. Những sáng tác này đã được họa sĩ Đỗ Danh Thân ấp ủ từ khi ông còn nhỏ. 
 



Họa sĩ Đỗ Danh Thân (phải) và những người yêu mến tranh của ông 


Sống ở nơi đất khách, song hàng ngày, họa sĩ Đỗ Danh Thân đều dõi theo từng bước đi của đất nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc qua những bạn bè của ông kể lại. Ông cũng rất vui mừng và tự hào về sự đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam với thế giới trong thời gian qua: "Năm 1995, tôi đưa cả gia đình về thăm Việt Nam. Lúc ấy, tôi đã nhận thấy đất nước bắt đầu có sự phát triển. Tuy nhiên, những năm gần đây, cũng như năm nay 2010, Việt Nam phát triển càng mạnh mẽ, thịnh vượng. Tôi thực sự phấn khởi và tự hào trước sự phát triển của quê hương mình. Có được kết quả đó chính là nhờ sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự tham gia của toàn dân".

Họa sĩ Đỗ Danh Thân là một trong số những người Việt đang sinh sống tại Pháp luôn mong muốn được đóng góp một phần tài năng, trí tuệ mình vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Cho dù tuổi đã cao, nhưng họa sĩ Đỗ Danh Thân vẫn đang có những dự định vẽ thêm nhiều tác phẩm sống động về đất nước Việt Nam, để giới thiệu với bè bạn quốc tế về quê hương Việt Nam tươi đẹp, về truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, về một đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đổi mới./.

Văn Anh (VOV)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu