Trải lòng của người Việt sống xa quê hương sau 40 năm đất nước thống nhất
Vượt qua thời kỳ gian khổ nhưng hào hùng chống ngoại xâm, đất nước ta lại bước vào những thách thức mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 40 năm đất nước thống nhất, gần 30 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, tạo lập vị thế và uy tín cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, các mặt chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh được bảo đảm và ổn định. Trong đó có những thành tựu rất đáng khích lệ về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động và chất lượng lao động, khoa học và công nghệ. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc này, sự đồng lòng của nhân dân trong và ngoài nước tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con tàu Việt
Đối với nhiều người Việt sống xa quê hương, đặc biệt là những người đã có những tháng năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, sự thay đổi lớn lao của quê hương từ những ngày tháng gian khổ đấu tranh đến một đất nước thanh bình cùng các thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con. Nhân dịp cả nước kỷ niệm 40 năm Ngày Thống nhất Đất nước, phóng viên Tạp chí Quê Hương đã có dịp trò chuyện với nhiều kiều bào đã và đang sinh sống tại các nước trên thế giới, lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của bà con về ngày trọng đại này của dân tộc cũng như những niềm vui khi đất nước đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển.
Giáo sư Trần Văn Khê (Pháp):

Tôi sống ở Pháp 55 năm và mới về nước 10 năm. Đối với tôi, sự kiện 30/4 có ý nghĩa hết sức quan trọng vì từ đây Bắc Nam là một dải sơn hà độc lập tự do. Khi nghĩ tới Bắc - Nam một nhà vui vẻ, anh em đi từ Nam ra Hà Nội hay từ Hà Nội trở về Nam không phải chia cắt bằng một vĩ tuyến, tôi cảm thấy đặc biệt vui sướng. Nhất là khi tôi được thong thả đi từ Bắc tới Nam để nghiên cứu, thấy được sự toàn diện của văn hóa và âm nhạc nước nhà chứ không phải chỉ riêng đờn ca tài tử miền Nam mà không biết ca trù miền Bắc.
Thời gian ở nước ngoài, tâm hồn tôi vẫn luôn ở đất nước Việt
Các anh em ở nước ngoài ai cũng từng thao thức, băn khoăn không biết có lúc nào mình có thể đem khả năng về giúp đất nước được. Điều đó là sự mong mỏi của nhiều người. Đất nước đã thống nhất 40 năm, tôi hy vọng Nhà nước tiếp tục có những chính sách cởi mở hơn nữa để cho NVNONN đem tài, đem sức cống hiến cho đất nước nhiều hơn nữa.
Ông Nguyễn Hữu Ấn (

Tôi có ấn tượng sâu sắc trước sự thay đổi nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, nhất là cơ sở hạ tầng ở cả thành phố và vùng nông thôn đã có những biến đổi đáng kể.
Đã 40 năm đất nước được thống nhất, cả nước cùng nhau đoàn kết để có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự thống nhất lòng người vẫn còn một số trắc trở. Những biến đổi của tình hình thế giới ít nhiều ảnh hưởng tới đất nước ta. Do vậy, sự hòa hợp tạo nên khối đoàn kết mạnh mẽ của bà con trong và ngoài nước hết sức quan trọng. Tôi mong Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dù ở trong hay ngoài nước sẽ tích cực, cố gắng hơn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc để đất nước ta ngày càng giàu đẹp.
Ông Nguyễn Đình Tài (

Sau những năm gian khổ kiên cường đấu tranh, cả nước ta cuối cùng đã thống nhất, Bắc –
Sau 40 năm, đất nước ta đã có nhiều đổi mới từ nền kinh tế bao cấp đến nền kinh tế thị trường, hội nhập với thế giới. Kinh tế, xã hội… đạt nhiều thành tích lớn, tuy có thể còn thua kém nhiều nước trên thế giới, hay còn một số bất cập, thế nhưng những thay đổi của nước ta hiện nay là đáng tự hào.
Để đất nước Việt
Giáo sư Đặng Lương Mô (Nhật Bản):

Mốc lịch sử 30/4/1975 có thể được nhìn với nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng riêng tôi thì đó là ngày hết chiến tranh, cảnh nồi da nấu thịt không còn nữa. Đó là sự bắt đầu cho một thời đại toàn dân, tức là kể cả bộ phận không tách rời là Việt kiều có thể tham gia, xây dựng đất nước Việt
Bà Hương Trần (Mỹ):

Bác Hồ từng dạy “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đất nước chúng ta đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt nên ai cũng muốn đất nước được độc lập và thống nhất. Ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, người dân hai miền Nam Bắc được đi lại tự do, anh em một nhà đoàn kết, non sông thu về một mối. Đây là một trong những niềm vui và mong mỏi của hàng triệu trái tim người Việt ở trong cũng như ngoài nước.
Đất nước đã thống nhất 40 năm, nhưng đâu đó vẫn còn một bộ phận có cái nhìn chưa đúng về đất nước. Tôi hy vọng trong cách nhìn nhận của mọi người nên tựu chung về chữ “Dân tộc - Tổ quốc”, hãy trở về và hãy nhìn vào mặt tích cực, khi đó chúng ta sẽ gần gũi, thân thiện và đoàn kết hơn. Tôi mong muốn mọi NVNONN có cuộc sống ngày càng tốt hơn và có nhiều đóng góp cho VN, đặc biệt là thế hệ trẻ ý thức được trách nhiệm của mình, hội nhập thế giới nhưng không quên đóng góp cho xã hội và quê hương VN thân yêu của chúng ta.
Hạo Nhiên – Thanh Trúc











