A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ấm áp đón Tết cùng người Việt tại Ohio

Tết về, những người con đang đi học, những người thân đang ở xa lại háo hức trở về bên gia đình, bên mái ấm chia sẻ những thương yêu, những hạnh phúc và cùng chào đón năm mới. Thế nhưng, có những con người không thể ở bên gia đình hưởng thụ không khí ấm áp ấy. Không riêng tôi mà nhiều người Việt khác nữa phải đón Tết xa gia đình ở một đất nước xa xôi, cách Việt Nam hàng ngàn km…



Lê Thị Thu Hà (thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn sinh viên Việt tại Ohio

 
Tôi hiện đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Luật tại Case Western Reserve University School of Law thuộc Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ để theo đuổi ước mơ trở thành một luật gia có kiến thức, chuyên môn cao.

Trước khi đi du học, tôi đã được các anh chị đi trước chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi đón Tết mà không ở bên cạnh người thân, tôi thật sự vẫn thấy trống trải, hụt hẫng. Cảm giác bơ vơ và lạc lõng dâng lên giữa những ngày Tết khi bạn ở trên một đất nước xa xôi, bao quanh bởi những người xa lạ và nhất là không cùng văn hóa, phong tục, tập quán với Việt Nam.

Vậy nên, Tết với những người xa quê hương đến thật đặc biệt với một không khí đón Tết riêng khi tự mình cùng bạn bè nhóm lên ngọn lửa sum vầy giữa miền đất xa lạ. Chúng tôi trải qua những ngày Tết cùng nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều điều từ quê hương mỗi người. Mỗi người một đất nước, nhưng thật may mắn khi bạn bè tôi có khá nhiều người tới từ các quốc gia có Tết Âm lịch, nên chúng tôi cũng có sự tương đồng nhất định về phong tục, tập quán truyền thống.



Bữa cơm tất niên vui đón Tết của các bạn sinh viên Việt tại Ohio

Do sự khác biệt về phong tục đón Tết nên chúng tôi vẫn phải đi học. Lúc đầu chẳng có kế hoạch nào đặc biệt vì không có bạn bè Việt Nam nào cùng học, cảm giác buồn tênh nhanh chóng xâm chiếm tôi. Không khí Tết ở Việt Nam qua những cuộc điện thoại của bạn bè, người thân, qua Internet như thúc giục tôi phải chào mừng dịp đặc biệt này theo cách của riêng mình. Thế là tôi hí hửng đề xuất với người quản lí khóa thạc sĩ thuê xe cho cả lớp đi đánh chén một bữa ở quán buffet. Ăn uống xong, có một bạn gái Trung Quốc biết chơi nhạc cụ dân tộc, cao hứng thổi một bài kèn chúc mừng năm mới. Trùng hợp là trong quán ăn có một chị phóng viên nước ngoài, chị ấn tượng với cách chúng tôi cùng quây quần đón Tết nên đã phỏng vấn và viết bài. Thế là một buổi đi chơi đã để lại dấu ấn như thế! Nhớ về kỉ niệm vui ấy, tôi thấy hào hứng như việc vừa xảy ra hôm qua đây thôi.



 Múa Lân chào mừng năm mới

Mùng Một Tết trôi qua bình lặng như vậy, ngày hôm sau được nghỉ nên chúng tôi tranh thủ từng giây phút khám phá ngày Tết của cộng đồng người Việt sinh sống tại Ohio. Tại đây có một ngôi chùa Việt Nam tên là Viên Quang, do Việt kiều cùng đóng góp tiền chung sức xây dựng, là một địa điểm văn hóa của người Việt, thường hay diễn ra các sự kiện để ghi nhớ truyền thống và phong tục tập quán của Việt Nam.

Chúng tôi cùng tham quan chùa với nhiều hoạt động rất thú vị như: Ăn đồ chay, xem múa hát dân gian và nghe đọc thơ. Những sự kiện náo nhiệt này làm tôi cảm thấy ấm lòng, hòa vào không khí của những người Việt trên đất khách khiến tôi cảm thấy như đang ở Việt Nam thân thuộc.



Tiết mục văn nghệ đón chào năm mới


Không chỉ tận hưởng mùi vị Tết quê hương, sống tại khu vực có nhiều nền văn hóa đa dạng quây quần, tôi cũng rất hứng thú khám phá cách đón Tết cổ truyền của nhiều đất nước anh em có truyền thống gắn bó gần gũi với Việt Nam. Tôi cùng các bạn đi xem múa lân ở Asian Plaza trong khu châu Á. Rất thú vị vì các bạn còn phải lì xì cho con lân nữa. Họ còn đốt pháo, từ bé tới giờ chưa được xem đốt pháo thật sự bao giờ nên phấn khích lắm. Ngửi mùi pháo đốt lạ lạ. Những trải nghiệm nhỏ bé ấy cũng là một sự thích thú nho nhỏ, để sau này tôi có cái để ghi nhớ không quên.

Tết năm nay với tôi thực sự đa dạng, mới mẻ, có thêm được nhiều kiến thức mới. Đó cũng xem như một sự bù đắp khi phải xa người thân trong dịp đặc biệt này. Những hoạt động vui chơi ngày Tết làm tiêu hao năng lượng rất nhanh, thật là thời điểm vô giá cho những món ăn Việt Nam đậm đà màu sắc, mùi vị Tết lên ngôi. Tôi tranh thủ thời gian tới thăm một gia đình Việt Nam quê ở miền Tây, cùng tâm sự những câu chuyện về quê hương và trên hết là thưởng thức những món ăn tự làm chứa đựng tình người, tình quê.

Kết thúc những ngày Tết là những giây phút hướng về gia đình, có lẽ, gia đình thân yêu chính là cái Tết đầm ấm nhất trong mỗi trái tim. Những cuộc nói chuyện cách xa hàng ngàn cây số mang đầy những thông điệp ấm áp vượt đại dương. Nụ cười của bố mẹ làm tôi thực sự hạnh phúc. Nghe bố mẹ kể ở nhà năm nay ăn Tết thế nào, chuẩn bị ra sao, có những gì mới ở Việt Nam, tôi thực sự cảm động, nhớ biết bao những giờ phút này của năm trước khi đang sum vầy bên gia đình.

Những ngày Tết xa quê làm tôi thêm yêu quý, trân trọng gia đình mình, thấy mình gắn bó và yêu quê hương thân thuộc biết bao. Những cảm xúc ấy khi rời xa mới ý thức được và trỗi dậy sao mà  mãnh liệt và da diết đến vậy. Tất cả là động lực để tôi thêm tập trung học tập, nghiên cứu, hoàn thành khóa học để trở về với Việt Nam, về đón một cái Tết thân thuộc mà tôi nhớ nhung, mong mỏi…

Lê Thị Thu Hà
(Hoa Kỳ)


Tin liên quan

noData
Không có dữ liệu

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu