Hồn đất Việt
Đam mê giữ gìn nghề truyền thống
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chàng thanh niên của làng gốm Bát Tràng Vũ Đức Thắng về quê làm gốm chỉ là giải pháp tình thế. Hàng ngày tiếp xúc và thổi hồn vào từng sản phẩm gốm xuất thân từ đất, anh mới nhận ra giá trị đích thực của nó. Thế rồi sự đam mê đến trong anh lúc nào không biết. Là một người thợ - người hoạ sĩ, anh thể hiện được tính nghệ sĩ trong mỗi tác phẩm. Anh đã truyền tải những cảm xúc, tình yêu của mình vào đất để rồi những đứa con tinh thần ra đời mang tính nghệ thuật cao ấy là sự chắt lọc những tinh tuý của cha ông cùng với kiến thức được đào tạo bài bản trên ghế nhà trường.
|
Theo nghệ nhân Vũ Đức Thắng, bố cục, màu sắc và đường nét là tiêu chí của nghệ thuật, và cũng là tiêu chí trong mỗi sản phẩm của anh. Với hơn 40 năm gắn bó với nghề gốm của ông cha, anh luôn có những tìm tòi, những sáng tạo mới. Những sản phẩm như lọ hoa, bình vôi, chum, choé… luôn được anh say mê sáng tác với nhiều kiểu dáng độc đáo. Những năm gần đây, các sản phẩm giả cổ với hình dáng cao hơn 1 mét, nặng hàng tạ như lư hương, đài sen, bình vôi, chân đèn, long đình… đã được ra lò thành công từ đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Vũ Đức Thắng.
Anh nổi tiếng trong làng gốm với tài đắp nổi, khắc hoa văn trên gốm. Trên mỗi sản phẩm gốm của anh khi là hình ảnh của hoa cúc, hoa sen, các hoạ tiết tôm, cá, chuồn chuồn, cây rong, cây khoai nước, khóm lau, khi là một bức tranh làng quê có mái rạ, dòng sông, con thuyền, khi lại là hình ảnh phố cổ Hà Nội nghiêng nghiêng… những nét vẽ tinh tế, sống động, rất riêng ấy đầy ắp sắc màu quê hương.
|
|
Những dấu ấn từ gốm
|
Kể về những giải thưởng, nghệ nhân Vũ Đức Thắng cho biết, đó chính là động lực để anh có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình. Cùng với lòng yêu nghề là những ý tưởng sáng tạo mới luôn thôi thúc trong anh, để mỗi sản phẩm ra lò lại mang một vẻ đẹp riêng.
|
|
|
Đôi bình với những hoạ tiết đắp nổi như một pho sử trên gốm
Để chuẩn bị những tác phẩm đại diện cho gốm Bát Tràng tham gia trưng bày nhân Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nghệ nhân Vũ Đức Thắng đã và đang hoàn tất những sản phẩm của mình. Với niềm tự hào và tình yêu Hà Nội - thủ đô nghìn năm tuổi, nghệ nhân Vũ Đức Thắng tâm sự: tiêu chí chính, xuyên suốt trong công việc của anh là làm ra cái đẹp. Bởi vậy, sáng tạo ra những sản phẩm đẹp đã là có ý thức chào mừng Thủ đô thiêng liêng rồi. Trong hàng nghìn sản phẩm của anh, sản phẩm nào cũng là đứa con tinh thần, là tâm huyết, sự đam mê, tình yêu của anh gửi trong đó. Tuy nhiên, do không gian trưng bày có hạn, anh sẽ lựa chọn khoảng 100 sản phẩm để tham gia trưng bày. Đó là những sản phẩm lớn nổi bật với những nét vẽ sắc sảo, những hình đắp nổi tinh tế trong từng chi tiết.
Đặc biệt, với tình cảm mến yêu Thăng Long – Hà Nội, nghệ nhân Vũ Đức Thắng đã hoàn thành đôi bình gốm độc đáo mang đậm nét văn hoá Việt Nam, cao gần 1 mét với những hoạ tiết đắp nổi như một pho sử trên gốm. Một chiếc ghi lại những dấu ấn lịch sử vẻ vang của dân tộc, từ thời đại Vua Hùng đến các triều Lý, Trần, Lê, rồi chiến thắng Điện Biên và Đại thắng mùa Xuân 1975 với hình ảnh Đền Hùng, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa,… Ở chiếc bình thứ hai là những phong cảnh trữ tình của Hà Nội, từ Chùa Một Cột linh thiêng đến Khuê Văn Các - biểu tượng văn hóa của Thủ đô, từ cầu Thê Húc cong cong soi bóng Hồ Gươm đến Lăng Bác trên quảng trường Ba Đình lịch sử… Đó chính là những địa chỉ văn hóa, những thắng cảnh của du lịch Thủ đô. Anh cũng muốn thông qua sản phẩm gốm truyền tải những bài học đạo đức, lịch sử cho thế hệ sau.
|
|
“Hồn Đất Việt” đến với bạn bè quốc tế
|
Những sản phẩm gốm mang tính nghệ thuật cao của nghệ nhân Vũ Đức Thắng đã được nhiều thị trường trong nước và nước ngoài để ý. Sản phẩm gốm mang thương hiệu “Hồn Đất Việt” đã được xuất khẩu sang Italy, Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… và không ngừng vươn đến những thị trường mới. Gần đây, Nghệ nhân Vũ Đức Thắng thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ thuật ứng dụng Hồn Đất Việt nằm ngay cạnh chợ gốm Bát Tràng. Anh cho biết, những sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang thị trường Mỹ nhiều nhất. Hiện nay Công ty TNHH Mỹ thuật ứng dụng Hồn Đất Việt đang hoàn tất sản phẩm theo hợp đồng với Công ty John – Richard của Mỹ.
|
|
Năm 2007, nghệ nhân Vũ Đức Thắng đã cùng đoàn Việt Nam tham gia Ngày hội văn hoá Việt Nam tại thành phố Toulouse (Pháp), thành phố kết nghĩa với Hà Nội. Tại đây, những sản phẩm gốm dung dị nhưng rất sâu sắc của anh luôn là điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt, anh đã biểu diễn nghệ thuật gốm vuốt tay đầy ấn tượng trước du khách quốc tế với những chiếc bình mộc mạc, độc đáo, nhiều kiểu dáng “ra đời” trong chốc lát.
Với mong muốn đưa chữ Nho vào sản phẩm gốm, nghệ nhân Vũ Đức Thắng cho biết, anh đang theo học viết thư pháp. Tôi không lấy làm ngạc nhiên về sự say mê học hỏi, gìn giữ những giá trị văn hoá, những nét đẹp và tinh hoa của làng nghề trong anh. Hai câu đối anh viết được treo trang trọng trong gian phòng giới thiệu sản phẩm của Công ty Mỹ thuật ứng dụng Hồn Đất Việt đã để lại trong tôi sự bình yên, niềm xúc cảm khi chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm mang đậm hồn đất Việt trong tiết Xuân về:
Hoà khí Xuân vô tận
Bình an lộc tự nhiên.
Lê Xuân Độ