Đoàn đại biểu kiều bào dự Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ tại Quảng Bình
Trong khuôn khổ Đại lễ cầu siêu, các phần lễ triệu linh, chẩn tế cầu siêu đã diễn ra tại lễ đài Đường 20 Quyết Thắng trong ngày 14/5.
Chiều ngày 15/5, Đoàn đại biểu Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng Đoàn đại biểu kiều bào do Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự đại lễ chính được thực hiện với các phần niệm Phật cầu gia bị, đạo từ của T.Ư Giáo hội Phật giáo VN, nghi lễ niêm hương tưởng niệm...
Hoạt động nhằm tri ân và tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh của hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và đồng bào các dân tộc trong chiến trường Trường Sơn năm xưa. Với những hoạt động này, bà con kiều bào có dịp hiểu nhiều hơn về lịch sử hào hùng, những chiến công hiển hách, tinh thần yêu nước và sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước; đồng thời thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về Tổ quốc Việt Nam quật cường trong thời chiến và không ngừng vươn lên, phát triển trong thời bình.
|
Trò chuyện với chúng tôi, các đại biểu kiều bào trong Đoàn đều tỏ bày niềm vui, niềm xúc động được tham dự những hoạt động đầy ý nghĩa này. Giáo sư Tôn Thất Hứa, Việt kiều Đức chia sẻ, “Tôi đã học được rất nhiều điều từ chuyến đi này. Được đi viếng nghĩa trang liệt sỹ tại Quảng Trị, rồi hôm nay tham dự Đại lễ cầu siêu tại Quảng Bình, tôi hiểu sâu sắc hơn về công lao to lớn và anh dũng hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ vì tương lai sống còn của dân tộc. Khi đi viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, đọc trên các tấm bia mộ, tôi được biết nhiều chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời chỉ mới 17, 18. Ở lứa tuổi chưa trưởng thành ấy mà các anh các chị đã ý thức được trách nhiệm của bản thân với đất nước… và sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân, thậm chí cả tính mạng của mình vì độc lập dân tộc... thật đáng để chúng ta khâm phục và tự hào".
Bác Vũ Khắc Lộc, Việt kiều Thái Lan, người cao tuổi nhất Đoàn (83 tuổi) xúc động nói, "Việt kiều Thái Lan chúng tôi từng chịu rất nhiều gian khổ, hy sinh để một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác đấu tranh cho độc lập dân tộc. Trước đây, chúng tôi cũng chỉ biết đến Trường Sơn qua sách báo, giờ được về đây thăm và tận mắt chứng kiến những chứng tích chiến tranh và sự chiến đấu anh dũng của bộ đội Trường Sơn năm xưa, chúng tôi vô cùng biết ơn và tự hào vì mình cũng đã đóng góp cho cuộc đấu tranh này. Về lại Thái Lan, chắc chắn tôi sẽ kể cho con cháu nghe về lịch sử hào hùng của dân tộc và những điều mắt thấy tai nghe từ chuyến trở về quê hương lần này".
Sau phong trào Đồng Khởi, cách mạng miền Đường Hồ Chí Minh là con đường huyết mạch, phá thế độc đạo, nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn, xuất phát từ Xuân Sơn đến ngã Ba Lùm Bùm. Trong những năm chiến tranh leo thang, miền Bắc bị giặc đánh phá, vì hậu phương lớn cho một tiền tuyến lớn - miền Nam, hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sỹ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, dân công hỏa tuyến và những người yêu nước… đã ngày đêm lao động quyên mình, chiến đấu, anh dũng hy sinh để xẻ núi, bạt đèo, mở đường tiếp viện cho miền Nam cho đến ngày Tổ quốc hoàn toàn thống nhất. |
Một số hình ảnh của Đoàn đại biểu kiều bào tại Đại Lễ cầu siêu:
|
|
|
|
![]() |
|
|
Mai Chi