A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp học mầm non ở Mêkông

Điều bất ngờ ở Mêkông khi chúng tôi đến thăm vào một buổi chiều đầu tháng 9 là nghe tiếng hát bi bô còn non nớt của bầy trẻ vọng ra từ một góc phòng nào đó trong tòa nhà 4 tầng của khách sạn? Mọi người cứ nhìn nhau ngơ ngác. Riêng mấy anh trong ban quản trị thì cứ cười tủm tỉm, càng làm chúng tôi thêm tò mò…


Nơi chỉ có tiếng cười của trẻ nhỏ

Sau tuần trà nước, các anh trong Ban quản trị mới dẫn chúng tôi lòng vòng quanh các tầng thăm cơ ngơi của Khách sạn (đã lâu lắm rồi nay tôi mới trở lại thăm nơi này). Khi bước chân ông Bùi Văn Hòa dừng lại trước một căn phòng và gõ cửa nhè nhẹ, mọi thắc mắc tò mò ban đầu của chúng tôi mới vỡ lẽ.



Cô và trò ở lớp mầm non Mêkông 


Một không gian sáng ngời đẹp như tranh – vâng, đúng là như tranh vẽ đập vào mắt chúng tôi. Chưa kịp định thần thì tiếng chào: “Chúng cháu chào các bác ạ!” líu lo như tiếng chim non của các bé trai, bé gái độ 4, 5 tuổi đứng khoanh tay với những cặp mắt đen tròn xoe trên gương mặt ngây thơ... làm chúng tôi xúc động thực sự.

Thì ra, đây là một lớp học mầm non đúng nghĩa với đầy đủ bàn ghế nhỏ nhắn xinh xinh, đồ chơi đủ các loại màu sắc hình thù ngộ nghĩnh thật bắt mắt, sách tranh với những hình vẽ sinh động. Phòng bên thông liền với phòng lớn này là nơi dành cho trẻ ngủ với mấy chiếc giường 2 tầng. Chăn gối xếp gọn gàng. Một không gian thật yên tĩnh mát dịu. Tiếng trẻ thơ líu lo, tiếng ông Hòa giới thiệu với khách bên tai như đưa tôi trở về với thực tại.

Tôi mải mê quan sát xung quanh. Trên trần nhà, xung quanh bốn bức tường căn phòng là cả một khung trời cổ tích, hoạt hình Nga, Mỹ… với những con vật ngộ nghĩnh như: vịt, chuột, thỏ, sư tử, gấu, voi, sói, la lừa, cỏ cây, sông biển, cậu bé cùng rôbôt bay… thật sống động qua bàn tay tài hoa của bác họa sĩ Nga như đưa trẻ thơ vào không gian hấp dẫn mang tính giáo dục rất cao. Phải công nhận là những nét bút của bác họa sĩ người Nga ấy thật đẹp và rất thực.

Quả thật, để tạo cái không gian sinh động hấp dẫn này là ý tưởng rất thú vị mà các bậc phụ huynh khi đưa con trẻ đến gửi gắm hẳn rất hài lòng. Đến chúng tôi còn cảm thấy thích thú huống chi là trẻ nhỏ?

Sát tường là chiếc tủ, trong đó bày đủ loại sách vở và giáo cụ trực quan, đồ dùng cho trẻ học tập. Có thể nói là tất cả những thứ cần thiết phục vụ cho một lớp học mầm non đã được chuẩn bị khá chu đáo. Một chiếc tivi màn hình phẳng, đầu video cho trẻ để thi thoảng xem phim hoạt hình hoặc các chương trình phục vụ học tập cho các cháu cũng được đặt gọn ở góc phòng. Bàn làm việc của cô giáo ngay ngắn với tập giáo án mở sẵn.



Phòng ngủ đấy, nhưng tranh thủ vui chơi một lát các bạn ơi! 

Phòng ăn, phòng tắm và vệ sinh… với đầy đủ các đồ dùng tiện nghi đảm bảo vệ sinh cũng như vẻ hấp dẫn phù hợp cho lứa tuổi các cháu.

Như vậy, với tổng diện tích của 3 căn phòng vào khoảng 100 m2, Ban quản trị đã tạo ra một không gian lí tưởng cho các cháu từ 3 đến 6 tuổi được ăn uống, sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi ở lớp mầm non. Sự đầu tư vào đây dù các anh không cho biết cụ thể nhưng chúng tôi cũng nghĩ phải là “kha khá”?!

Chưa kể ở khu vực ngoài trời phía sau Khách sạn Mêkông còn có một sân chơi dành cho các cháu với mặt bằng khoảng 100 m2. Chi phí cho các trang thiết bị để tạo nên sân chơi này cũng không phải là nhỏ, từ rải thảm, gắn cầu bập bênh, xích đu, đặt khung nhà có cầu trượt… Tất cả đều có màu sắc trang nhã, sản phẩm do Nga chế tạo nên độ bền và tính an toàn cao.

Vì những mầm non tương lai

Được biết, các cô giáo mà Ban quản trị tuyển dụng vào dạy trẻ đều đã kinh qua lớp đào tạo cô nuôi dạy trẻ ở Việt Nam. Cô Nguyễn Linh (đã dạy trẻ ở trường Quốc tế Viavi Hà Nội, vừa sang Nga được 2 tháng theo lời mời của Ban quản trị Mêkông) và cô Nguyễn Thị Nga (tốt nghiệp 10+2 năm 1979, quay lại nghề sau 15 năm gián đoạn vì theo chồng làm ăn kinh tế ở Nga). Các cô cho chúng tôi biết: “Chúng em cảm thấy rất vinh dự và rất vui khi được trở lại với nghề của mình. Được các anh chị trong Ban quản trị Mêkông tuyển dụng vào đây bọn em rất phấn khởi vì được sống trong một không gian sinh động, đẹp đẽ, sạch sẽ và rất đầy đủ này để dạy học và cũng nhằm phục vụ cho bà con cộng đồng ở đây được yên tâm làm việc…”.



Khách đến thăm lớp mầm non Mêkông


Chị Ph. - một phụ huynh mà tình cờ chúng tôi gặp gỡ - cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Ban quản trị. Ở đây trường học cho bé rất xa, địa điểm “ốp” lại nằm ngoài đường vành đai, nên đi lại không thuận tiện như trong Mát, chúng tôi thì suốt ngày chợ búa, may mà “ốp” mở lớp học này nên chúng tôi giải quyết được gánh nặng. Tôi có một cháu trai 4 tuổi học ở đây…”.

Trong tiếng ồn ào của đám trẻ đang nô đùa giờ giải lao, tôi hỏi một bé trai: “Cháu tên gì? Mấy tuổi? Học ở đây có thích không?”. Cháu vừa cười vừa dí sát cái miệng có vẻ láu lỉnh vào máy ghi âm: “Cháu tên Minh ạ. Cháu 5 tuổi ạ. Học ở đây cháu thích lắm!” Vừa dứt lời cu cậu đã quay lại hò hét với mấy bạn khác.

Về phía Ban quản trị, ông Bùi Văn Hòa cho biết: “Đây là lớp học mầm non đúng nghĩa đầu tiên ở Khách sạn Mêkông mà chúng tôi đầu tư. Lớp được khai trương vừa đúng năm học của các cháu, nhằm tạo điều kiện cho bố mẹ các cháu an tâm làm việc. Các cháu ở đây khá nhiều, có đến gần 50 cháu bé ở các lứa tuổi từ ẵm ngửa đến chạy nhảy đi học, chúng tôi dành hẳn mấy căn phòng này tu sửa, thiết kế, mua sắm đồ đạc… bao cấp toàn bộ chi phí cho các cháu từ ăn học đến vui chơi và đảm bảo cho các cô giáo an tâm dạy trẻ… Thực ra, cũng chỉ là xuất phát từ suy nghĩ giúp đỡ cho bố mẹ và bản thân các cháu được bao nhiêu trong phạm vi có thể của chúng tôi!”. Quả thật là những tấm lòng vàng! Và cũng là một ý tưởng rất sâu xa, đầy tính nhân văn.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán VN tại Nga - xúc động nói: “Quả là một điều đáng khâm phục, các anh chị không chỉ đầu tư giúp đỡ bà con lúc khó khăn mà ở đây ta thấy tính cộng đồng rất cao. Lớp măng non là thế hệ luôn cần được quan tâm. Và điều tôi muốn nói đến là tính văn hóa dân tộc. Cần phải xây dựng nên một hình ảnh thật Việt Nam: Văn hóa còn thì dân tộc còn và ngược lại”.



Sân chơi của trẻ


Cần nói thêm một điều, Khách sạn Mêkông là nơi hội tụ khoảng hơn ngàn bà con người VN làm ăn buôn bán ở hai trung tâm thương mại (TTTM) lớn là Sadovo (chợ Chim) và TTTM Mátxcơva (chợ Liu). Khách sạn cách chợ Chim chừng trăm mét, đi bộ từ “ốp” ở ra chợ độ 7 phút đồng hồ. Ngoài ra, còn có khoảng vài trăm người Trung Quốc cũng sinh sống tại đây. Môi trường sinh hoạt nơi đây ổn định vì Ban quản trị Mêkông đã nghiêm túc chấp hành đầy đủ các thủ tục về pháp lí với phía Bạn. Ngoài ra, phòng ốc ở đây được đầu tư nâng cấp, sửa sang xây dựng theo tiêu chuẩn tương đương một khách sạn 3 sao.

“… Bà Còng đi chợ trời mưa/ Cái Tôm cái Tép đi sau lưng bà/ Tiền bà trong túi rơi ra/ Tép Tôm nhặt được trả bà mua rau…”, “…cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô là hai mẹ hiền…”. Để lại sau lưng tiếng hát bi bô của bầy trẻ nhỏ, những con chim non ngây thơ, trong lòng tôi cứ gợi lên những suy nghĩ: Quả thật, từ mấy chục năm qua, cộng đồng VN ta có bề dày về thời gian sinh sống, làm việc và học tập tại Nga nhưng chưa thấy một tập thể, cá nhân nào “dám nghĩ và dám làm” như Ban quản trị khách sạn Mêkông này. Phải là những người có một cái tâm và tầm nhìn xa để tạo điều kiện cho các gia đình và các cháu nhỏ có nơi học tập, vui chơi, nghỉ ngơi đúng nghĩa là một lớp học mầm non (và cũng có thể gọi là lớp học tình thương?). Thật là những việc làm đáng trân trọng!

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu