A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quê Hương – mang tình cảm ấm áp tới những người con xa xứ

Quê Hương, ngay từ tên gọi của mình – mộc mạc, gần gũi và gợi nhớ - thường mang lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi cảm nhận cái sự mộc mạc, gần gũi đó dường như toát lên từ mọi chuyên mục của Quê Hương. Quê Hương đăng tải và đáp ứng nhu cầu được viết và đọc về cuộc sống của mình bằng tiếng Việt – ngôn ngữ mẹ đẻ, là cầu nối nhắc nhở chúng tôi và con cháu luôn nhớ mình là người Việt để cùng hướng về Tổ quốc thân yêu.



 Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn tặng Tạp chí Quê Hương và sách Tiếng Việt
cho Trường 282, LB Nga


Đã xa lắm rồi cái thời người Việt sống ở Ucraina nâng niu, giữ gìn từng tờ báo, từng quyển tạp chí “từ nhà” (từ Việt Nam) mà họ có được qua những lần về phép hay của những người đi công tác mang sang. Để rồi những tờ báo, cuốn tạp chí ấy trở thành những món quí giá được đem ra “đãi” khi khách tới chơi nhà, làm quà tặng, cho những người thân thiết mượn để xem dù có thể những ấn phẩm đã có mặt trước đó tới một hai năm trời. Đối với họ chưa đọc thì vẫn là mới.

Giờ thì đã khác xưa. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, hầu như cộng đồng người Việt ở nước nào cũng có cho mình ít nhất là một tờ báo hoặc một trang thông tin điện tử phục vụ cho đời sống tinh thần của cộng đồng. Cộng đồng người Việt chúng tôi ở Ucraina cũng vậy, chúng tôi tự hào có những tờ báo của mình. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật tin tức quê nhà từ những trang báo trong nước. Trong số đó, những cái tên lớn như Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân trí… không thể thiếu. Nhưng bên cạnh những cái tên lớn đó, một góc gần gũi trong tôi dành cho trang báo Quê Hương - trang thông tin chính thống của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Quê Hương, ngay từ tên gọi của mình – mộc mạc, gần gũi và gợi nhớ - thường mang lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi cảm nhận cái sự mộc mạc, gần gũi đó dường như toát lên từ mọi chuyên mục của Quê Hương. Quê Hương đăng tải và đáp ứng nhu cầu được viết và đọc về cuộc sống của mình bằng tiếng Việt – ngôn ngữ mẹ đẻ, là cầu nối nhắc nhở chúng tôi và con cháu luôn nhớ mình là người Việt để cùng hướng về Tổ quốc thân yêu.

Quê Hương có báo in và báo điện tử. Thời buổi công nghệ, tất nhiên báo điện tử sẽ có lượng độc giả lớn hơn nhiều và tôi cũng thường xuyên xem báo điện tử, nhưng có lẽ vì là người “thủ cựu” quen với văn hóa đọc đã hình thành từ tấm bé, tôi dành tình cảm nhiều cho Quê Hương in. Cái cảm giác khi cầm trên tay ấn phẩm báo in dành riêng cho kiều bào thật là thân thương.

Quê Hương điện tử, với lượng truy cập khá lớn trên toàn cầu, tin nhanh và chọn lọc, chuyên mục phong phú, giúp kiều bào chúng tôi có thể cập nhật nhanh chóng những biến động của thế giới và quê hương Việt Nam về mọi mặt như chính trị, kinh tế, xã hội, giúp tăng thêm kiến thức thiết thực phục vụ đời sống của chúng tôi nơi đất khách quê người. Còn Quê Hương in là nguồn tư liệu để bạn đọc nghiên cứu, tham khảo với các thông tin thật sự bổ ích. Chuyên mục Hỏi – Đáp đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về những thông tin thiết thực phục vụ cho cuộc sống của những người con xa xứ đã lâu. Đặc biệt, qua cầu nối là trang báo Quê Hương, cộng đồng Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới hiểu về nhau hơn qua các tin bài phản ánh về cuộc sống, sinh hoạt cộng đồng, những hoạt động văn hóa – thể thao, những hoạt động từ thiện, quyên góp, ủng hộ hướng về quê hương, đất nước… của chính kiều bào chúng tôi. Những chuyên mục về Đất nước - Con người, Bản sắc văn hóa, Văn học - Nghệ thuật... đều giúp cho chúng tôi thêm hiểu, thêm yêu những mảnh đất, vùng, miền của Tổ quốc Việt Nam - dù có những nơi chưa từng một lần đặt chân tới - với những nét đẹp về văn hóa, con người hay những cảnh quan thiên nhiên... của những vùng, miền đó.

Sâu sắc và để lại nhiều cảm xúc cho tôi là những câu chuyện nhỏ trong mục Cùng đọc và suy ngẫm. Chỉ là những câu chuyện nhỏ thôi và rất giản dị nhưng có tính giáo dục cao và mang lại những điều thật bất ngờ – cách đối nhân, xử thế trong cuộc sống, những khó khăn dường như tìm được sự tháo gỡ, sự động viên, an ủi, sẻ chia từ những tấm lòng nhân hậu, những căng thẳng do cuộc mưu sinh nơi xứ người phần nào được giải tỏa... Thật sự, những câu chuyện nhỏ đó đã không ít lần mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên trong tâm hồn.

Để có được trang báo hữu ích dành cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống ở mọi nơi trên thế giới, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và dành tình cảm yêu mến, kính phục cho toàn thể các anh chị em trong Hội đồng và Ban biên tập - những con người đã mang hết tâm huyết, tình cảm vào công việc làm cầu nối cho cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài cùng đoàn kết và xây dựng thành những cộng đồng lớn mạnh. Và từ đó, những thế hệ tiếp nối luôn ý thức được mình là một thành viên thực thụ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và luôn hướng về nguồn cội của mình.

Mong cho toàn thể các anh chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc; trang báo Quê Hương ngày càng lớn mạnh, giữ vững được niềm tin và trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người con Việt đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài.


Kiev 8/5/2013
Mai Anh (Ucraina)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu