A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan huyện thằng

Thời Lê Mạt, năm nào mất mùa đói kém, vẫn có lệ cho nhà giàu nộp thóc để lấy chức quan. Chức quan ấy thường là chức “huyện thằng”, tức chức phó tri huyện chuyên coi về việc tuần phòng.

Chính vì chức huyện thằng là chức lấy tiền mua được như thế, thêm vào đó lại có chữ thằng đi kèm dễ bị người ta chế giễu, bởi vậy nên đã xảy ra lắm chuyện tức cười...

Tương truyền ở vùng Hoan Châu thời đó, có viên huyện tính hay hống hách, nhân một hôm có cô bé con cắp sách đi học về, gặp hắn ở ngang đường mà không cất nón chào, hắn tức lắm liền gọi lại và ra câu đối rằng:

Học trò là học trò con, tóc bỏ lon xon là con học trò.

Rồi bắt cô bé phải đối ngay, nếu không thì sẽ đánh đòn về tội vô lễ. Cô bé biết là tên huyện thằng ấy vốn không được ai ưa, lại bị hắn bắt ức và ra câu đối châm chọc là con nọ con kia thì càng ghét, liền đối lại như sau:

Quan huyện là quan huyện thằng, xử kiện lằng nhằng là thằng quan huyện.

Huyện thằng tức lắm nhưng đành chịu dại mặt với “con ong non”, vì câu đối của cô bé rất hay và rất chọi không bẻ vào đâu được.

Theo Kho tàng giai thoại VN


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu