A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xếp lại kỷ niệm xưa…

Chiều nay cô qua bến sông xưa ấy, ký ức lại ùa về trong tâm trí cùng với nắng gió đầy phóng khoáng của vùng sông nước.

Nhớ những ngày cuộc sống đang chìm trong sự bế tắc và tẻ nhạt, người bạn ấy đã luôn ở bên cô, động viên, chia sẻ trong từng phút giây. Nhớ mãi một câu đùa vui về nghề nghiệp của anh, vậy mà bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực.

Đời người, ai cũng lưu giữ trong tâm trí những khoảnh khắc trở thành kỷ niệm. Có những người chỉ nhớ về kỷ niệm khi bắt gặp một hình ảnh gợi nhớ, nhưng cũng có những người luôn chìm trong kỷ niệm, sống trong kỷ niệm xưa cũ mà không thể bước ra khỏi quá khứ.

Vậy kỷ niệm là gì để những người sống trong hiện tại lại lưu luyến đến thế? Thực ra, kỷ niệm do con người tạo ra mà thôi, với những người đa cảm, lòng họ luôn nhớ về ngày xưa ấy… Nhưng, với những người mạnh mẽ, họ luôn biết lưu giữ, trân trọng vùng quá khứ xa xôi nhưng không để kỷ niệm đan xen và chi phối cuộc sống hiện tại của bản thân.

Đôi khi, kỷ niệm còn mang đến cho ta sự day dứt khôn nguôi với những nỗi buồn không đáng có ở hiện tại. Trong dòng chảy bộn bề của cuộc sống, được gặp nhau, biết đến nhau đã là một sự “hữu duyên”. Có những giây phút không tránh khỏi sự hiểu lầm, trách móc lẫn nhau và làm hỏng các mối quan hệ ấy. Hãy hiểu mối quan hệ đó đã “hết duyên”. Có người vợ khi mới làm dâu đã cảm thấy thật buồn khi gia đình chồng luôn cố tình nhắc về người yêu cũ của chồng với sự so sánh khập khiễng. Chất xúc tác cho câu chuyện này chính là việc cô người yêu cũ vẫn thường xuyên qua lại nhà anh ta, tìm hiểu về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ, đưa ra những lời bình luận thiếu khách quan. Liệu có thể hiểu sự quan tâm thái quá ấy là hoài niệm mối tình xưa hay chỉ để thỏa mãn cái tôi vị kỷ của cô ta. Vậy nên, biết dừng lại cũng là một cách trao yêu thương nếu bạn thực sự vẫn còn thương mến người xưa.

Bạn bè luôn băn khoăn khi một người bạn với hình thức thật phong độ, cuộc sống, công việc, được nhiều người mơ ước và là hình mẫu lý tưởng của những người khác giới nhưng vẫn mãi “phòng không”. Hàng đêm, bạn luôn khắc khoải nhớ về mối tình xưa ấy với nỗi nhớ chơi vơi và hình như với bạn, không có ai sánh được với “người xưa”. Ngoài công việc và niềm đam mê thể thao, bạn khép chặt cửa trái tim để luôn sống trong kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ. Một câu hỏi dành cho những người như bạn: “Nếu mối tình đó đi đến hôn nhân, liệu có còn màu sắc lấp lánh huyền ảo như sự lỡ dở này không?”. Vậy thì bạn hãy để gió cuốn đi nỗi nhớ thật nhẹ nhàng tựa như cánh hoa bồ công anh bay về nơi xa lắm.

Vẫn biết, ai cũng có một khung trời kỷ niệm! Nhưng hãy tưởng tượng, nếu bạn mãi vương vấn với quá khứ thì tựa như ta đang ngồi trong một chiếc xe tuyệt đẹp nhưng máy móc đã hỏng hết, chiếc xe ấy không thể đưa ta tiến lên phía trước để đi tiếp quãng đời còn lại.

Hãy xếp lại kỷ niệm xưa, trân trọng cất vào một ngăn thầm kín trong ký ức bạn nhé! Thế là bạn đã bước qua quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới…

(Theo Pháp luật và Đời sống)


Nguồn:quehuongonline.vn Copy link

Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu