Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trong hai ngày tổ chức lễ viếng và mở sổ tang, Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan dẫn đầu bởi ông Cao Văn San cùng bà con Việt kiều khu vực Đông Bắc Thái Lan đến từ các tỉnh như: Khỏn Kèn, Nong Khai, Udon thani, Kalasin, Nỏng Bua Lam Phu, Loei, Chaiyaphum, Sakon Nakhon, Nakhon Ratchasima, trong đó có các tỉnh xa trên 300km như Ubon Ratchathani, Nakhon Phanom, Mukdahan và Bưng Kan… đã về dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với số lượng khoảng 300 người trong niềm tiếc thương vô hạn. Những giọt nước mắt và những vòng hoa đã bày tỏ sự thành kính và biết ơn của những người con Việt
Đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có sự tham gia của Tỉnh trưởng tỉnh Khỏn Kèn Somsak Suwannasujarit, Tổng lãnh sự nước CHDCND Trung Hoa tại Khỏn Kèn Tạ Phúc Cần (Xie Fu Gen), Quyền Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại Khỏn Kèn, Ban Giám hiệu trường Đại học Khỏn Kèn và trường Đại học Ratjabhat Udon Thani. Các bạn bè Thái Lan đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một vị anh hùng của lịch sử Việt Nam, người đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong đó, Tỉnh trưởng tỉnh Khỏn Kèn Somsak Suwanasutjarit đã ghi vào sổ tang với nội dung: “Vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của vị anh hùng Việt
Trước đó, ngày 11/10, Hội người Việt
Tới dự lễ viếng, tất cả các thế hệ kiều bào đều bày tỏ niềm xúc động, sự kính trọng và ngưỡng mộ người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiện trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta. Sự ra đi của Đại tướng là một mất mát to lớn không chỉ đối với nhân dân trong nước mà còn với cả kiều bào. Buổi lễ đã có hàng nghìn lượt kiều bào và nhân dân bạn tại tỉnh Udon Thani cũng như các tỉnh lân cận tham dự. Buổi lễ cũng là dịp quan trọng góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước của kiều bào ta.
(Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan)