A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu nhi Đức - Việt chung vui Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu, cộng tác viên Thế Sáng đã ghi lại hình ảnh đón Tết Trung thu năm nay của các cháu thiếu nhi Đức – Việt tại huyện Havelland, cách Berlin hơn 100 km, CHLB Đức trong ngày 21/9, tuy được tổ chức sau Rằm Trung thu 2 ngày nhưng không khí của Trung thu vẫn rất tưng bừng, náo nhiệt.


Các tết cổ truyền của ta thông thường được người Việt ở nước ngoài chỉ được tổ chức vào dịp cuối tuần vì những ngày tết của ta vào dịp trong tuần thì cộng đồng nước ngoài nói chung và ở Đức nói riêng vẫn phải đi làm bình thường, trẻ em vẫn đến trường, dù đó là dịp Tết Nguyên đán.

Các cháu được thưởng thức tiết mục trống hội, múa lân 

Vì vậy, Trung thu năm nay không vào dịp cuối tuần, các địa phương có cộng đồng ta sinh sống tại Đức phải tổ chức đón Trung thu muộn hơn vài ngày. Các hội đoàn người Việt tổ chức cho Trung thu cho con em mình, dù có muộn nhưng vẫn có tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đèn sao, bánh trung thu, mân ngũ quả… Các em còn được rước đèn, nghe kể chuyện về sự tích ngày Trung thu, được vui liên hoan văn nghệ, hát tiếng Việt, diễn kịch, múa, trình diễn thời trang và được các hội đoàn tặng giấy khen, vinh danh những học sinh có thành tích học tập tốt và có những thành tích khác nổi bật trong khu vực… Thế hệ thứ 2 được sinh ra và lớn lên ở Đức, vừa hấp thụ những giá trị của nền văn hóa nước sở tại, văn hóa cội nguồn, để rồi các em có những lợi thế của 2 nền văn hóa. Đặc biệt, Trung thu còn có các thiếu niên Đức cùng tham gia, tạo nên không khí hòa nhập cũng là dịp để giới thiệu về văn hóa truyền thống Việt Nam tới bạn bè Đức.

Đây cũng là dịp để cộng đồng ta gặp mặt sau những tháng ngày làm việc đồng thời những phụ huynh được dịp nghe lại tiếng trống Việt năm xưa, gợi nhớ ánh trăng quê nhà trên sân đình, sân kho hợp tác xã hay trong sân trường… Đó là những kỷ niệm không thể quên trong tuổi thơ của người sống xa Tổ quốc…

Một số hình ảnh tại lễ Trung thu:

 

Thế Sáng (CHLB Đức)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm