A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi VN ở Mátxcơva

Mỗi độ Rằm tháng 8 – Tết Trung thu về, người lớn ở các Hội đồng hương VN tại Mátxcơva lại náo nức chuẩn bị cho các cháu vui chơi, còn các cháu thì háo hức chờ đón…đêm vui chơi dành riêng cho chúng.




Vui đón Tết Trung Thu của các cháu ở Hội Nam Định

Hiện đã có các Hội đồng hương của các tỉnh Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương…tổ chức sớm cho các cháu vui chơi. Bởi nếu cùng làm vào một thời điểm sẽ có những mặt không thuận tiện. Từ việc bố trí địa điểm, đến việc các cháu học sinh bận đến lớp, bố mẹ vướng công việc làm ăn…Cái chính là phải tổ chức làm sao cho các cháu có một đêm đón Tết Trung thu thật ý nghĩa với tuổi thơ. 

Ban tổ chức các Hội đồng hương tất bật lo đặt mua sắm quà Tết Trung thu đánh từ VN sang, mua sắm những quà đặc biệt khác tại Nga, liên hệ với rạp xiếc của bạn để có những màn độc đáo hợp với tuổi thơ. Có thể nói, những món quà đón Tết Trung thu cho các cháu khá tươm tất: Nào bánh nướng, bánh dẻo, đèn ông sao, trống con, bong bóng các màu, mặt nạ ngộ nghĩnh (chứ không dữ dằn như hiện nay đang bán lan tràn một cách dễ sợ ở VN mà dư luận rất bức xúc), những đồ chơi con trẻ không độc hại khác…rồi hoa quả, kẹo bánh, nước ngọt, đủ cả.



Trò chơi chạy dưới “mây xanh”

Đêm vui đón Tết Trung thu của các cháu thiếu nhi ở Hội đồng hương Nghệ An, tổ chức tại nhà hàng Hạ Long ngày 15/9, ngoài trời vẫn còn mưa rả rích…nói gì đến ngắm ông Trăng? Nhưng điều đó không làm cho các cháu buồn mà trái lại niềm vui được ca hát nhảy múa, diễn trò, kẻ vẽ mặt nạ, đón nhận quà Trung thu, phá cỗ…nghe tiếng pháo bông nổ đùng, xòe ra những hoa giấy đủ sắc càng làm cho trẻ thích thú thêm. Các máy ảnh lớn bé thi nhau lóe sáng. Được cái thời nay máy ảnh của mấy ông phó nháy hết “độc quyền” bởi bố mẹ tha hồ mà “bắn” từ máy điện thoại Iphone, Ipad…chưa kể đủ loại máy ảnh Canon, Nikon…xịn lớn bé tự sắm. Khỏi lo con mình không có hình trong ngày vui của chúng. Các ban xiếc của người Nga cũng được dịp tung hứng vui nhộn với trẻ. Mà các cháu thế hệ F2, F3 này cũng đủ lứa: Đứa còn ẵm, đứa đi lẫm chẫm, đứa chạy nhảy hò hét như bầy chim non. 

Hội đồng hương Nam Định tổ chức cho các cháu ở nhà hàng Tre Vàng hôm 14/9. Hội có những công tác chuẩn bị khá công phu như có màn sư tử múa đôi…nhằm tăng thêm phần ấn tượng cho các cháu. Sự xuất hiện của những chú gấu (giả), hay những chú hề mũi đỏ sặc sỡ càng làm cho tiếng cười trẻ thơ thêm rộn rã.



Vui đón Tết Trung Thu với các cháu ở Hội Nghệ An 

Ở Hội đồng hương Thanh Hóa (14/9), Hải Dương (15/9), các cháu cũng có những màn vui chơi độc đáo đón Tết Trung Thu. Sự hân hoan của các cháu lộ rõ trên nét mặt ngây thơ của chúng như tăng thêm niềm phấn khởi cho mỗi ông bố bà mẹ trẻ. 

Phát biểu tại các đêm đón Tết trung Thu sớm 2013, những vị chủ tịch Hội đồng hương của các Hội: Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương…luôn mong muốn các cháu hãy ngoan hơn, học giỏi hơn, sớm trở thành những con ngoan trò giỏi. Mong muốn các vị phụ huynh hãy hết lòng vì con cái. Riêng các Hội sẽ tích cực hoạt động nhằm đưa sinh hoạt của các cháu vào khuôn khổ trong mối quan hệ tốt với Bạn. 

Đêm vui đón Tết Trung Thu 2013 của các cháu thiếu nhi VN tại Mátxcơva càng về khuya tiếng cười của trẻ thơ như càng rộn rã hơn khi tới giờ phá cỗ Tết Trung thu…như làm nao lòng chúng ta hơn – những bậc phụ huynh, bởi một thời cũng náo nức như thế. Có điều thế hệ chúng ta được đón ông Trăng rằm đêm Tết Trung thu ngay trên chính mảnh đất sinh ra và lớn lên, dù là sau lũy tre làng hay trong những con phố nhỏ, dưới những mái nhà mái tranh (hay ngói đỏ) thơm nồng hương lúa ngày mùa… 

Võ Hoài Nam (Dantri)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm