Sinh viên tại Obninsk, LB Nga kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Là một liên chi đoàn được thành lập muộn nhất, đến nay chưa đầy một tuổi, nhưng hiện nay Liên chi đoàn Obninsk là một chi đoàn đông nhất và phát triển mạnh mẽ nhất so với tốc độ phát triển đoàn viên ở Nga. Chỉ với ba năm, cái nôi nguyên tử ấy đã tiếp nhận đào tạo 170 sinh viên ưu tú - những vì sao tương lai của nền khoa học nguyên tử nước nhà, những người sẽ góp phần giải quyết phần nào sự thiếu hụt điện năng để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bài song ca “Bụi phấn" bằng tiếng Việt của bạn Minh Khuê |
Chương trình kỷ niệm ngày nhà giáo 20/11 không chỉ thu hút sự tham gia của toàn thể sinh viên khóa 1 và khóa 2, mà còn lôi cuốn cả những bạn sinh viên mới vừa đặt chân đến nước Nga chưa đầy 10 ngày. Các bạn tân sinh viên đã nhiệt tình tham gia chương trình và đóng góp những tiết mục đặc sắc nhất để gửi tới các thầy cô giáo.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Bạn Nguyễn Phạm Anh Thảo, sinh viên khóa 3 với |
Bài hát “Katrusa” của nhóm nhạc F7, sinh viên khóa 1 |
Các bạn nữ với những bộ áo dài thướt tha |
Chụp ảnh lưu niệm giữa sinh viên và tập thể các thầy cô giáo trường Miphi |
(Theo hoidoanhnghiep.ru)