Người Việt Nam tại Pháp: Chào đón Lễ hội Tết Canh Dần “Ngàn Năm - Thăng Long – Hà Nội”
Truyền thống Tết của Hội NVNTP là ngày hội tụ của nhiều thành phần, nhiều thế hệ để tất cả làm nên một bản hòa ca trong đêm Lễ hội phong phú, đa dạng. Sáng tác của thanh niên sinh trưởng tại Pháp luôn làm khán giả chú ý và thích thú; sự có mặt của các du học sinh nói lên tình đoàn kết, lòng liên đới với tất cả người con Việt xa xứ; tiết mục của các cháu thiếu nhi trong tà áo dài truyền thống cùng lời ca tiếng Việt ngọng nghịu thật dễ thương! Năm nay còn có các ca khúc Việt Nam và Opéra do các nghệ sĩ tại Pháp và Việt Nam trình diễn, lại có thêm vũ khúc múa ballet…; trong chương trình có cả các tiết mục cải lương do Đoàn Nghệ thuật Nhà hát Cải lương Việt Nam sang biểu diễn.
|
Đặc biệt năm nay, năm Canh Dần 2010 - kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, kể từ năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ ra chiếu Dời Đô từ Hoa Lư về thành Đại La cũ - một sáng tác tập thể của Ban Văn nghệ HNVNTP đã ra đời với tên “THĂNG LONG HỒN VIỆT” lại càng tăng thêm vẻ hoành tráng, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ múa ballet Opéra tên tuổi của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam từ trong nước sang.
“THĂNG LONG HỒN VIỆT” gồm 3 chương, sẽ đưa chúng ta trải qua các thời kỳ lịch sử của Dân tộc, từ thời Mẹ Âu Cơ tới ngày nay:
Chương I: Mở đầu với tiếng trống tưng bừng của một ngày Hội mừng Xuân gióng lên hùng tráng để tưởng nhớ vua Tổ Hùng Vương, mừng các anh hùng dân tộc.
- Bài ca “Đất nước lời ru” của Văn Thành Nho, nhắc lại nguồn gốc của dân tộc Việt
- Vũ điệu ballet Trọng Thủy - Mỵ Châu, tượng trưng cho sức mạnh tình yêu một thời.
Chương II: Tâm linh - huyền diệu với ca khúc “Một thoáng Hồ Tây “ của Phó Đức Phương, nói lên sự thiêng liêng của đất Thăng Long với sự độ trì của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần và của các danh nhân, anh hùng dân tộc từ thời Âu Cơ tới ngày nay.
- “Căn Thức” - một trích đoạn trong liên khúc “Hồn thiêng sông núi” của Nguyễn Thiên Đạo – tâm linh của Nhà Phật - biểu trưng cho linh hồn của Đất Việt.
- Múa ballet solo – Lý Thái Tổ: vị danh nhân anh hùng của ngàn năm Thăng Long…
Một đàn rồng bay tới bao quanh bên bờ sông triền núi - là nơi hội tụ của bốn phương – nơi đất thiêng để muôn dân được an lành thịnh vượng, rồi rồng uốn khúc bay đi…
|
Chương III:
- Ca khúc “Người Hà Nội “ của Nguyễn Đình Thi “ với ban hợp ca Quê Hương.
- Rồng bay trở về báo tin vui cho thời kỳ đổi mới và xây dựng đất nước của dân tộc Việt
Chương trình sẽ diễn ra từ 20h30’ - 22h30’ ngày 06/02/2010 tại hội trường lớn của trụ sở UNESCO tại
Q.H (theo tin từ Hội người Việt