A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiev: Lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chiều 21/12, tại Nhà hàng SaPa, Kiev, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố Kiev đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015) và ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2015).

 Các cán bộ Đại sứ quán hát cùng các cựu chiến binh

Tham dự buổi lễ trọng thể này có Đại sứ Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Minh Trí, các cán bộ Đại sứ quán, đại diện các tổ chức hội, đoàn và các anh chị em cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng gia đình và bạn bè.

Sau lễ chào cờ và một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, ông Đinh Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố Kiev đã điểm lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, những kỷ niệm đầy gian khổ nhưng cũng rất đẹp đẽ, tự hào của những người lính. Ông cũng khẳng định, đối với các hội viên Hội Cựu chiến binh đang làm ăn, sinh sống tại thành phố Kiev, dù đang gặp phải những khó khăn nhất định do khủng hoảng về kinh tế, chính trị của nước sở tại nhưng vẫn đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn và luôn tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện để giữ vững phẩm chất của “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Trí khẳng định những truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina luôn ủng hộ và khuyến khích tổ chức cựu chiến binh hoạt động, tạo sân chơi bổ ích và là nơi chia sẻ, động viên, thăm hỏi lẫn nhau của những người từng qua quân ngũ.

Đại sứ cũng mong rằng Hội Cựu chiến binh sẽ luôn sát cánh cùng Hội người Việt Nam thành phố Kiev và các tổ chức hội đoàn để cùng nhau xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, ổn định và có những hoạt động, đóng góp thiết thực hướng về quê hương đất nước.

Đại diện các tổ chức hội, đoàn có mặt tại buổi lễ cũng phát biểu, chúc mừng nhân ngày lễ, chúc các thành viên Hội Cựu chiến binh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Bữa tiệc liên hoan thân mật, những bài hát thân thuộc ngợi ca những người lính được chính các cựu chiến binh cùng hát say sưa. Hoà với tiếng hát, một bầu không khí thật hào hùng tràn ngập khán phòng, niềm vui của những người lính thật trong sáng và giản dị.

Mai Anh (Ucraina)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm