A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ông Lý Sinh Sự được giải “con cua”

Từ sau Tết Bính Thân 2016 đến nay, cái tin nhà báo Trần Đức Chính-nguyên phóng viên báo Lao Động, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Lao Động, nguyên Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận-được Giải thưởng Con Cua (Goncourt) cứ mỗi ngày một lan truyền trong bạn bè và đồng nghiệp.

 Hỏi thì ông chỉ cười cười úp mở, khiến mọi người lại càng tin. Bởi Trần Đức Chính là nhà báo chính luận nổi tiếng. Đặc biệt, hàng nghìn bài viết của ông trên chuyện mục “Nói hay đừng” với bút danh Lý Sinh Sự đã trở thành một "đặc sản" độc nhất vô nhị của báo Lao Động gần hai chục năm nay. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có khoảng 30 luận văn cử nhân, cao học và tiến sĩ làm về nhà báo Lý Sinh Sự và chuyên mục “Nói hay đừng” của ông. Ngoài ra, Trần Đức Chính còn là tác giả của gần chục đầu sách truyện ký và truyện dịch. Một cây bút như thế mà được giải Con Cua-một giải thưởng văn chương danh giá bậc nhất của nước Pháp thì cũng xứng đáng lắm!

Một giải thưởng lớn như vậy, danh giá như vậy, mà sao ông Lý giấu bặt? Hay tại nghe nói cái giải thưởng này chỉ có một đồng tiền tượng trưng, để chủ nhân của giải “kinh doanh” tên tuổi và bản quyền tác phẩm? Mà những thứ đó thì ông Lý ấm ớ mờ mịt lắm! Hay là…

Câu chuyện cứ xì xào kín hở như vậy cho đến ngày 21-6-2016 vừa rồi mới được sáng tỏ. Chả là “bà Lý” vốn cũng là một nhà báo đã nghỉ hưu mấy năm nay. Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) vừa rồi, bà được mời về cơ quan cũ họp mặt. Khi mọi người xúm vào chúc mừng ông Lý được giải Con Cua, bà ngớ ra một lúc mới vỡ lẽ và trần tình: Thì ra là sau Tết Bính Thân vừa qua, ông Lý được Báo Hải Dương mời về gặp mặt đầu xuân, được tặng giấy khen “Cộng tác viên xuất sắc năm 2015” kèm khoản tiền thưởng. Trên đường trở về Hà Nội, ông Lý và mọi người ghé chợ Đường Cái. Gặp hàng cua bể ngon, lại sẵn cái phong bì tiền thưởng còn nguyên, ông mua luôn mấy cân cua về làm quà “báo công” với bà xã và cô con gái vốn rất mê cua bể. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đi cùng, vốn là cây bút tài hoa và hài hước liền lên Facebook thông báo là ông Lý Sinh Sự được giải Con Cua, nghĩa đen là tiền giải thưởng mua cua về chén. Mà Facebook của ông Tạo có đến hàng vạn người theo dõi, cũng toàn là dân chữ nghĩa cả. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm...

“Đầu cua tai nheo” chuyện ông Lý Sinh Sự Trần Đức Chính được giải Con Cua (Goncourt) là thế. Thế mà ông chẳng nói rõ từ đầu. Thật đúng là… Lý Sinh Sự!

Mai Nam Thắng (Chuyên trang Văn nghệ -Báo Hải Dương)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu