A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khi dòng máu Việt chảy trong mình

Dù được sinh ra trong các gia đình ở những quốc gia khác nhau, với môi trường sống và học tập cũng khác nhau, nhưng tại mảnh đất phương Nam này, chúng tôi đã tập hợp lại và có cơ hội cùng nhau trải nghiệm một mùa hè lý thú.

 Tác giả trong chuyến tham dự Trại hè Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Sự khởi đầu

Ngày tập trung đầu tiên của Trại hè Việt Nam là một ngày khá mát mẻ. Ngay khi đến khách sạn, tôi và những bạn tham gia đã nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình từ Ban Tổ chức. Mở lời làm quen bạn mới không hẳn là điều dễ dàng với tôi. Dù vậy, ngay ngày đầu gặp gỡ, chúng tôi đã trò chuyện khá sôi nổi.

Đó là một cảm giác kỳ lạ khi những người không quen, sử dụng những ngôn ngữ khác nhau có thể làm quen với nhau nhanh như thế. Sự tương đồng duy nhất giữa chúng tôi là dòng máu Việt Nam chảy trong mình. Và sự tương đồng ấy là tất cả những gì cần có để chúng tôi sẵn sàng mở lòng và trở thành bạn bè của nhau.

Những vùng đất lạ kỳ

Là một người con Hà Nội, tôi chưa từng có cơ hội đến và thăm mảnh đất phương Nam. Những gì tôi đã nghe về con người hiền hòa và thiên nhiên kỳ vĩ của miền đất này khiến tôi vô cùng hào hứng trước từng ngày mới của chuyến đi. 

TP. Hồ Chí Minh là điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn. Chúng tôi được tìm hiểu về lịch sử và cuộc chiến của dân ­­tộc để giành lại hòa bình, được nghe về sự hy sinh của cha ông và những hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Tôi nhận ra rằng, hiểu về lịch sử là điều cần thiết để biết ơn những người đã khuất cũng như trân trọng cuộc sống hòa bình mà ta đang được hưởng.

Rời khỏi TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi tiếp tục tới Mỹ Tho, Tiền Giang. Nơi đây, chúng tôi được thăm chùa Vĩnh Tràng và chợ nổi Cái Bè trên sông Tiền. Quả là một trải nghiệm thú vị khi được ngồi trên thuyền và nhìn ngắm cuộc sống sinh hoạt và buôn bán ngay trên sông nước của người dân nơi đây. Sự khác biệt về văn hóa và nếp sống trong chính một quốc gia đôi khi thật đậm nét và ấn tượng.

Anh em bốn bể một nhà

Dù được sinh ra trong các gia đình ở những quốc gia khác nhau, với môi trường sống và học tập cũng khác nhau, nhưng tại mảnh đất phương Nam này, chúng tôi đã tập hợp lại và có cơ hội cùng nhau trải nghiệm một mùa hè lý thú.

Những địa điểm hấp dẫn và đầy tính lịch sử, những con người thân thiện và cả cái nắng của vùng đất Nam bộ đều mang đến cho tôi những cảm xúc dâng trào. Không chỉ là thăm thú quê hương, đây còn là sự mở đầu của những tình bạn thân thiết. Tôi tin rằng đó còn là những tình cảm gắn kết đến cả sau chuyến đi này.

Nguyễn Thanh Hả(Bulgaria - baoquocte.vn)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu