A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào muôn phương hướng về Đất Tổ

Trong không khí thiêng liêng, thành kính của ngày Quốc Giỗ, cùng đồng bào trong nước hướng về Đất Tổ, ngày 8/4, Đoàn đại biểu kiều bào do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam dẫn đầu đã về đỉnh thiêng Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ), dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, tri ân công đức tiền nhân.

 



Đoàn dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ 


Theo truyền thống, năm nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tiếp tục tổ chức đoàn kiều bào gần 70 đại biểu về dự Giỗ Tổ Hùng Vương (7/4 -14/4/2014).

Từ mờ sáng mồng ngày 8/4 (tức 9 tháng 3 Âm lịch), hòa cùng triệu bước chân hướng về Đất Tổ, Đoàn kiều bào do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ  nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - dẫn đầu đã dâng hương, thực hiện các nghi lễ tâm linh tại đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa), đền thờ Lạc Long Quân và đền thờ các Vua Hùng tại khu Di tích lịch sử Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ.

Trong không khí thiêng liêng và thành kính, trước anh linh tổ tiên, Đoàn kiều bào dâng nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân công đức của Mẹ Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân và các Vua Hùng đã có công dựng nước; cùng cầu cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng hùng cường vững mạnh và cho 4,5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài luôn đoàn kết, gắn bó, làm ăn phát đạt, nguyện cùng chung lòng hướng về đất nước.



Đoàn dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân 


Bác Nguyễn Bá Thuận (kiều bào về từ Đan Mạch) chia sẻ: Đây không phải là lần đầu tiên tôi được tham dự hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương nhưng mỗi lần đến dâng hương lên các bậc tiền nhân, tôi đều cảm thấy rất xúc động. Đối với những kiều bào xa quê hương như chúng tôi, theo tôi nghĩ ngoài việc tưởng nhớ, tri ân tới tổ tiên, còn phải có trách nhiệm làm gì thiết thực cho quê hương đất nước mình, đó là điều tôi thấy có ý nghĩa nhất.

Là một người con của đất Tổ, chị Tạ Thùy Liên, (kiều bào về từ Singapore) bày tỏ: Tôi sinh ra ở thành phố Việt Trì, về dự Giỗ Tổ lần này là về quê nên tôi rất tự hào được trở thành hướng dẫn viên du lịch cho các thành viên trong đoàn. Dù đi đến nhiều vùng đất khác nhau nhưng với tôi mảnh đất này vẫn như dòng máu luôn chảy mãi trong trái tim. Ở Singapore hiện nay có khoảng hơn 12 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm ăn. Chúng tôi mới tập hợp lại để sau này tổ chức nhiều hoạt động hướng về nguồn cội. Vừa qua, chúng tôi tổ chức cúp bóng đá Hùng Vương, được đông đảo kiều bào hưởng ứng và dự kiến sẽ duy trì thường xuyên. Là người sống xa quê nên tôi luôn mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước. Tham dự hoạt động ý nghĩa này, tôi có thêm sự giao lưu và cơ hội liên kết giữa các bác, anh chị ở các nước khác nhau để có thể cùng nhau có sự hợp tác đầu tư về quê hương. 



Đoàn dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Đền Thượng 


Mảnh đất Việt Trì, Phú Thọ trong tâm thức của đồng bào trong và ngoài nước là mảnh đất linh thiêng - Đất Tổ Hùng Vương, kinh đô đầu tiên và nơi cội nguồn của dân tộc Việt. Do đó trong những ngày này, được trở về thắp nén tâm hương thành kính tưởng nhớ tới Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân và các Vua Hùng là nguyện vọng và mong muốn của nhiều bà con kiều bào trên thế giới. Lần đầu tiên được trở về quê hương hòa trong không khí cùng bà con mọi miền hành hương về Đất Tổ, anh Đỗ Đình Phương (kiều bào tại Ba Lan) cho biết: Tôi rất xúc động và cảm thấy tự hào khi được hành hương trở về đây. Từ trước, tôi đã được đọc sách báo lịch sử nói về nguồn cội của dân tộc, hôm nay được tham gia cùng đoàn thành kính dâng hương tới Quốc Tổ và các Vua Hùng tôi rất xúc động, một cảm giác khó diễn tả hết. Tôi càng tự hào khi “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại, điều đó cũng giúp chúng tôi quảng bá văn hóa của dân tộc tới bạn bè tốt hơn. 
 



Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ gặp gỡ thân mật bà con 


Sau lễ dâng hương, cùng ngày, Đoàn đại biểu kiều bào đã được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp thân mật. Tại buổi gặp, ông Nguyễn Đình Cúc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Thọ - đã thông báo tới bà con kiều bào về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2013 và hoạt động tổ chức Quốc Giỗ 2014. Ông Nguyễn Đình Cúc mong bà con kiều bào trên thế giới đoàn kết cùng nhau hướng về quê hương đất nước và tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng quê hương, đất nước nói chung và mảnh đất Phú Thọ nói riêng ngày càng phát triển.

Thay mặt đoàn kiều bào, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình của Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dành cho đoàn. Thứ trưởng nhấn mạnh, mảnh đất Phú Thọ trở thành mảnh đất thiêng, nơi hội tụ tinh hoa của dân tộc, bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới vẫn luôn hướng về tri ân tổ tiên.
 
Tiếp tục hành trình, ngày mai, Đoàn về với mảnh đất Quảng Bình đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm quan một số danh lam thắng cảnh tại tỉnh.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn: 



Đoàn nghe giới thiệu về Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân 



Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân 



Đoàn dâng hương tại Đền Hạ 



Đoàn dâng hương tại  Đền Thượng 


Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền Giếng 

Hạo Nhiên


Các tin khác

Tin tiêu điểm