A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc Trại hè Việt Nam 2016: Những giọt nước mắt chia tay lưu luyến

Sau 14 ngày hoạt động sôi nổi và lý thú, tối 22/7, Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2016 “Tuổi trẻ kiều bào với di sản văn hóa dân tộc” đã diễn ra tại sân khấu ngoài trời công viên Biển Đông, bên bờ biển lộng gió của thành phố Đà Nẵng. Trại hè Việt Nam 2016 kết thúc trong những khoảnh khắc chia tay lưu luyến, xúc động của các bạn trẻ thanh niên, sinh viên kiều bào.

Tới dự lễ bế mạc có ông Vũ Hồng Nam - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện các ban, ngành TP Đà Nẵng cùng 110 thanh niên, sinh viên kiều bào và hàng trăm bạn thanh niên TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh đã phát biểu chào mừng Đoàn đến với Đà Nẵng và tổ chức Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2016 tại đây. Ông Hồ Kỳ Minh tin tưởng rằng hành trình đến với Đà Nẵng đã mang đến nhiều điều mới mẻ, thú vị cho các bạn trẻ kiều bào.  Trong buổi giao lưu thân mật giữa đoàn viên thanh niên Đà Nẵng cùng các bạn trẻ kiều bào với tinh thần “tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, cùng nhau gìn giữ và phát huy truyền thống di sản văn hóa dân tộc, đóng góp xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh”, ông Hồ Kỳ Minh hy vọng các bạn có những giây phút vui vẻ và tình đoàn kết giữa thanh niên, sinh viên trong và ngoài nước sẽ bền chặt hơn, kết nối những con người cùng mang dòng máu con cháu Lạc Hồng trên khắp thế giới.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã bày tỏ lời cảm ơn đến Lãnh đạo TP Đà Nẵng, các sở ngành liên quan, Thành đoàn thành phố, các bạn thanh niên sinh viên Đà Nẵng đã dành cho Đoàn Trại hè Việt Nam 2016 sự đón tiếp chu đáo và tình cảm ấm áp trong những ngày vừa qua.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết: Tham gia Trại hè Việt Nam 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào với di sản văn hóa dân tộc”, các em đã được tận mắt chứng kiến quê hương mình – đất nước Việt Nam được thiên nhiên ban tặng những cảnh sắc diệu kỳ, một đất nước có bề dày lịch sử hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước với những chiến công hiển hách và tên tuổi các vị anh hùng được lưu danh mãi muôn đời, một nền văn hóa độc đáo với các di sản được nhân loại ghi nhận. Các em cũng làm được những việc có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết trân trọng sự hy sinh và cống hiến của thế hệ cha ông vì nền độc lập của Tổ quốc, vì một đất nước hòa bình và phát triển. Tham gia Trại hè cũng là dịp các em trau dồi tiếng Việt, để khi trở về với gia đình có thể nói với ông bà, cha mẹ những lời yêu thương bằng chính tiếng mẹ đẻ.

Thứ trưởng đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của các em và tin rằng các em đã có những ngày hè không thể nào quên, những trải nghiệm thú vị và tình cảm ấm áp nhận được từ nơi quê nhà sẽ theo các em đi suốt cuộc đời. Thứ trưởng hi vọng rằng đó sẽ là nền tảng giúp các em củng cố niềm tự hào là người Việt Nam, cổ vũ các em hăng say hơn nữa trong các hoạt động hướng về cội nguồn, hình thành mối dây liên hệ bền chặt, cùng thế hệ trẻ trong nước góp phần xây dựng quê hương.

Bạn Dương Minh Đức (Ucraina) thay mặt cho các bạn tham dự Trại hè Việt Nam 2016 gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức Trại hè Việt Nam để các em có một sân chơi đầy ý nghĩa và thú vị.

Đức chia sẻ: “Những ngày vừa qua chúng em đã được đi thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước, được đặt chân tới từng vùng miền và có những trải nghiệm thực tế thật khó quên. Tham gia Trại hè Việt Nam 2016 là cơ hội để chúng em quen biết nhau, cùng nhau tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Em cũng như các bạn tự hào mình là người Việt Nam. Những ngày trại hè đã trôi qua thật nhanh, em tin chắc rằng tất cả các bạn trại sinh sẽ rất nhớ những ngày bên nhau. Em cũng như các bạn sẽ cố gắng học tập, góp phần xây dựng cộng đồng của mình tốt hơn”.

14 ngày là quãng thời gian ngắn đối với các bạn trại sinh. Mỗi thành viên trong đoàn đều ước ao thời gian có thể trôi chậm lại để những phút giây bên nhau được lâu hơn. Các em trao cho nhau những cái ôm ấm áp nhưng cũng bịn rịn lưu luyến không rời. Có những cô gái đã trực trào nước mắt. Trên sân khấu khi hát chào tạm biệt Trại hè Việt Nam, nước mắt các em đã tuôn rơi...

Là thành viên duy nhất về từ Hy Lạp, nhưng Dương Quế Phi đã nhanh chóng hòa nhập cùng bạn bè. Phi tâm sự: “Trại hè Việt Nam đã kết thúc, em thực sự buồn khi phải chia tay với mọi người. Dù chúng em mới gặp nhau có 14 ngày, nhưng cảm giác các bạn mang lại cho em như đã biết nhau nhiều năm. Chúng em đã cùng nhau chia sẻ những cảm giác vui, hạnh phúc, được cười đùa thoải mái như những đứa trẻ. Em sinh ra và lớn lên tại Hy Lạp nên đây là lần đầu tiên em được biết quê Bác, Huế, Đà Nẵng… Lần đầu tiên em về Việt Nam khi mới 6 tuổi, lúc đó em chưa nhớ nhiều hình ảnh quê nhà. Bây giờ, em có thể về khoe với bạn bè và gia đình rằng, em đã có một hành trình bổ ích khi được đi và biết đến nhiều nơi trên quê hương Việt Nam”.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nga) là cô gái nhỏ bé nhưng năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động chia sẻ: “Mỗi lần tham gia một sự kiện lại mang đến cho em một cảm xúc khác nhau: sự vui thích khi tham quan Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng; xúc động khi về với quê Bác, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng; hào hứng khi được làm các hoạt động thiện nguyện... Mặc dù em cũng có mấy năm ở Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên em đến được nhiều nơi như thế này, được hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử đất nước mình.

Em cũng thực sự rất vui khi có nhiều bè bạn từ các nước trên thế giới cùng tề tựu về đây. Những ngày đầu tiên có chút bối rối nhưng khi mọi người cùng sinh hoạt, trò chuyện với nhau thì em đã nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn. Tất cả chúng em ai cũng mong có những giây phút vui vẻ nhất bên nhau. Tiếc nuối duy nhất của em là năm nay Trại hè Việt Nam được tổ chức ngắn ngày hơn. Trong cuốn sổ tay Trại hè, chúng em đã ghi lại những điều đọng lại trong ký ức. Đây là một quãng thời gian chúng em không thể nào quên. Chúng em sẽ trân trọng và biết đâu một ngày nào đó chúng em có thể gặp lại nhau”.

Còn chàng sinh viên Nguyễn Mạnh Quân (Ba Lan) là một vị đội trưởng luôn quan tâm tới các thành viên trong đoàn của mình. “Đối với em 2 tuần trôi qua thực sự rất nhanh. Khác với cảm giác ban đầu của em là ‘tại sao những 2 tuần?’, thì câu hỏi của em bây giờ là ‘tại sao chỉ có 2 tuần?’. Bởi vì một, hai ngày đầu mọi người rất bỡ ngỡ vì không ai quen nhau cả. Nhưng sau những hoạt động của Trại hè Việt Nam thì thực sự em cảm thấy buồn và nuối tiếc mặc dù biết sớm hay muộn sẽ có sự chia ly.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan là một cộng đồng vững mạnh. Thế hệ chúng em được ông bà, bố mẹ dạy dỗ để biết đến quê hương đất nước của mình như thế nào. Thế hệ trẻ bọn em sẽ cố gắng phát triển cộng đồng vững mạnh hơn và luôn hướng về Tổ quốc. Chúng em có thể dùng nhiều cách khác nhau, sử dụng công nghệ thông tin, kiến thức của mình để giới thiệu nền văn hóa của đất nước Việt Nam cho bạn bè quốc tế”, Mạnh Quân chia sẻ sau những giây phút chia tay đầy lưu luyến cùng các bạn.

Ngày mai, các em sẽ trở về đất nước nơi mình sinh sống để tiếp tục công việc, học tập của mình, nhưng chắc chắn rằng khoảng thời gian các em bên nhau cùng tham gia những hoạt động ý nghĩa trên quê hương Việt Nam sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim các em.

Thủy Nguyên


Các tin khác

Tin tiêu điểm