A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 6/10, mở đầu chương trình Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan về thăm Việt Nam, bà Vũ Tú Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao, đã dẫn đầu Đoàn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Nối tiếp thành công của chương trình Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm Việt Nam năm 2016, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017), để tri ân những đóng góp của kiều bào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, nhằm góp phần đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Thái Lan, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức Đoàn cựu giáo viên kiều bào về thăm Việt Nam từ ngày 5-12/10. Đoàn gồm 84 đại biểu là các cựu giáo viên kiều bào có nhiều thành tích đóng góp cho công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Mở đầu chương trình trong chuỗi hoạt động trên quê hương Việt Nam, Đoàn đã đến thăm khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có mặt từ sáng sớm, các thầy cô giáo đã thành kính dâng hương và đặt vòng hoa bày tỏ sự tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng thời, thể hiện niềm tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của Đại tướng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Về Vũng Chùa - đảo Yến - nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày nắng ấm, không nén được xúc động, bác Nguyễn Văn Viên bùi ngùi chia sẻ: "Được viếng mộ Đại tướng, tôi cảm thấy rất vinh dự. Đối với tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng trong trái tim của kiều bào Thái Lan". Qua đây, Bác Nguyễn Văn Viên cho biết những hoạt động của Đoàn sẽ là động lực thúc đẩy các giáo viên dạy tiếng Việt tại Thái Lan cố gắng nhiều hơn nữa mang tiếng Việt, chữ Việt phổ cập cho con em kiều bào để luôn nhớ đến cội nguồn, nhớ đến ông cha.

Với sự biết ơn và lòng tri ân sâu sắc, bác Trương Thị Bẻo chia sẻ: "Tôi rất sung sướng và ấm áp khi được trở về Tổ quốc thân yêu, giống như trở về trong lòng của Mẹ, tôi cảm thấy đất nước ta có được ngày hôm nay là nhờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhờ anh tài như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa độc lập và tự do về cho đất nước”.

Tiếp tục hành trình trên quê hương, ngày mai, Đoàn sẽ đến thăm và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Phượng Phi


Các tin khác

Tin tiêu điểm