A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xuân Quê hương 2013: Hướng về đất Tổ Lạc Hồng, chung tay dựng xây đất nước

Hòa cùng không khí đón Xuân tưng bừng trên cả nước, ngày 03/02/2013 (tức 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình Xuân Quê hương 2013 cho kiều bào về quê đón Tết cổ truyền dân tộc. Chương trình có chủ đề "Đất Tổ rạng ngời” nhằm chào mừng sự kiện Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại.

Hơn 1000 bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về tham dự chương trình Xuân Quê hương

Con cháu Lạc Hồng sum vầy đón Xuân

Tới dự và chung vui cùng hơn 1000 bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về đón Tết dịp này có: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn; các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị Đại sứ và Trưởng đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại VN, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc VN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng bà con từ khắp nơi trên thế giới về quê hương, chung vui đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Tỵ 2013.  

Chủ tịch nước thông báo với bà con về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội và những thành tựu đất nước đã đạt được trong năm vừa qua. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn dân, của cả hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ứng phó có kết quả với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng GDP đạt 5,03%, an sinh xã hội được quan tâm giải quyết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng an ninh được tăng cường, vị thế của nước ta trên thế giới ngày càng được nâng cao. Những thành tựu trên thể hiện ý chí quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của cả dân tộc ta, là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người VN ở nước ngoài.

Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin tưởng bước sang năm 2013, năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, mặc dù đất nước ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh trí tuệ và truyền thống quật cường của dân tộc, toàn thể đồng bào ở trong và ngoài nước sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết cùng nhau phấn đấu đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên trở thành một quốc gia hùng mạnh, có vị trí xứng đáng trong khu vực và trên trường quốc tế, nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu 
chào mừng bà con kiều bào về vui Xuân đón Tết cổ truyền dân tộc

Nhắc đến việc Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi lẽ từ ngàn đời nay, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thiêng liêng là sức mạnh gắn kết toàn dân tộc, là điểm tựa tinh thần để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước thân ái gửi đến toàn thể bà con ta ở nước ngoài tình cảm thân thương cùng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của toàn Đảng, toàn quân và gần 90 triệu đồng bào trong nước.   

iến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước VNVNONN, trong phần phát biểu khai mạc chương trình Xuân Quê Hương 2013, chia sẻ: Mỗi dịp Xuân về, bà con ta ở nước ngoài, dù bận nhiều việc vẫn cố gắng về thăm quê và đón Tết cổ truyền dân tộc với gia đình, bạn bè và người thân trong nước. Đó là nét văn hoá truyền thống của người Việt mà kiều bào ta dù ở xa quê hương vẫn luôn nâng niu và gìn giữ. Chương trình Xuân Quê hương được tổ chức hàng năm chính là để bà con kiều bào ta được sum họp, tận hưởng những giờ phút náo nức đón Xuân trong tình cảm ấm áp của gần 90 triệu đồng bào cả nước, cảm nhận sự kết gắn giữa người VN trong nước và ngoài nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào ta ở nước ngoài. Thứ trưởng cũng bày tỏ niềm tự hào về những nỗ lực, cố gắng của kiều bào ta trong suốt một năm qua đã vượt qua mọi khó khăn để gặt hái được nhiều thắng lợi; tin tưởng trên cơ sở những thành quả đã đạt được cùng sự nỗ lực, cố gắng của mình, cộng đồng NVNONN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh và hướng về quê hương đất nước, cùng với cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản VN xây dựng một nước VN ngày càng to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ.

Xuân Quê hương 2013 - Đất Tổ rạng ngời

Điểm nhấn của Chương trình đón Xuân năm nay là màn giao lưu nghệ thuật đặc biệt mang tên “Xuân Quê hương 2013-Đất Tổ rạng ngời” được dàn dựng công phu, ấn tượng, với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng trong nước và một số nghệ sỹ từ nước ngoài về, gồm ba phần chính: Xuân trên đất Tổ, Đất nước vào Xuân và Xuân sum họp.

Phần một của Chương trình nghệ thuật - Xuân trên Đất Tổ, đưa mọi người trở về cội nguồn dân tộc, đắm chìm trong các làn điệu thấm đẫm hồn Việt, khơi dậy niềm tự hào con cháu Lạc Hồng.

Ông Phạm Văn Thắng, kiều bào ở Đức, khi được xem những màn trình diễn ngợi ca công đức các Vua Hùng, ngợi ca trang sử hào hùng giữ nước và dựng nước từ thuở Mẹ Âu Cơ sinh ra con cháu Rồng Tiên, đã xúc động bày tỏ: Ở nước ngoài khi nghe tin Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tôi và bà con kiều bào ở Đức đón nhận với niềm vui rất to lớn. Quê hương là điểm gốc, việc thờ cúng Hùng Vương tạo nên một tình yêu thiêng liêng đối với quê hương. Nhà nước ta đã làm được một điều tuyệt vời đáp ứng được lòng mong mỏi bấy lâu của kiều bào khắp nơi trên thế giới. Chương trình Xuân Quê Hương với chủ đề “Đất Tổ rạng ngời” do Ủy ban Nhà nước VNVNONN tổ chức tại Hồ Gươm, bên cạnh tượng đài Lý Thái Tổ, vô cùng ý nghĩa khiến mọi người dân VN ở trong và ngoài nước đều tưởng nhớ đến công lao của các vị vua đã có công dựng nước và giữ nước, làm cho mọi người cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu quê hương đất nước trong máu thịt mình.  

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước VNVNONN trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Jonathan Hạnh Nguyễn kiều bào tại Philippines

Ông Lê Văn Duyên, kiều bào ở Mỹ, xúc động bày tỏ: Tôi rất phấn khởi và tự hào vì đất nước mình có nhiều di sản được thế giới công nhận. Sự kiện Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là sự kiện trọng đại không chỉ đối với bà con trong nước, mà kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đều rất vui mừng phấn khởi. Bác Hồ đã nói: “Các Vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Chúng tôi là những kiều bào dù ở xa quê hương nhưng lúc nào cũng hướng về Tổ quốc thân yêu của mình và luôn sẵn lòng đóng góp sức mình dựng xây đất nước ngày càng to đẹp hơn, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ.

Còn Bích Thủy, một du học sinh tại Nga cho biết: Em cảm thấy rất vui và mong chờ ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình. Ở bên kia, du học sinh chúng em cũng tổ chức Tết nhưng không thể nào đầm ấm như ở VN. Dù xa quê hương nhưng những ngày Tết của VN, chúng em vẫn cố gắng tổ chức để giới thiệu cho bạn bè trên thế giới biết đến những phong tục tập quán tốt đẹp, các món ăn truyền thống của VN. Trong dịp giỗ Tổ, chúng em cũng kêu gọi các bạn có thể về đất nước mình tham dự để cảm nhận được nét đẹp văn hóa trong việc duy trì tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên của dân tộc VN. Bản thân em luôn thấy mình phải cố gắng học tập hơn nữa để sau này trở về có thể đóng góp một phần công sức của mình xây dựng quê hương đất nước.

Tại Xuân Quê hương 2013 này, chúng tôi gặp lại anh Serge Cao, một người Pháp gốc Việt. Hiện anh là giáo viên tại Trung tâm Văn hóa Văn minh Pháp, đồng thời là Giám đốc nhân sự của Công ty BigC VN. Anh sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng luôn hướng về quê hương VN. Anh cho biết đã từng tham gia Xuân Quê hương nhiều lần. Những dịp như thế, anh rất vui vì được gặp gỡ, giao lưu với mọi người VN trên thế giới, được gặp nhiều người quen đã lâu không gặp. So với những năm trước, năm nay anh cảm thấy đông vui hơn và nhất là được tổ chức ở Hồ Hoàn Kiếm, nơi có tượng đài Lý Thái Tổ, một địa điểm đẹp và nhiều ý nghĩa. Trong gia đình anh, những ngày lễ tết vẫn luôn giữ các phong tục truyền thống của người VN.

Cả hàng ngàn trái tim dõi theo chương trình biểu diễn như lặng đi khi nghe đến các tiết mục hướng về Trường Sa, nơi có những người con đất Việt đang ngày đêm giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Niềm xúc động tưởng như vỡ òa khi mọi người được xem lại những hình ảnh của đoàn kiều bào từ hơn 20 quốc gia trở về, lần đầu tiên được đến thăm Trường Sa (tháng 4/2012). Đó là những giọt nước mắt, những lời sẻ chia, những tiếng nói từ trái tim của những người con đất Việt khi lần đầu được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng, máu thịt của Tổ quốc. Chính tại nơi này, mọi ngăn cách, rào cản, mọi khác biệt, chia rẽ trước đây do lịch sử để lại dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại một sự kết gắn giữa những con người có chung một Quốc Tổ, có chung một cội nguồn, chung một dòng máu Lạc Hồng, chung một quyết tâm gìn giữ non sông bờ cõi VN. Chính tại nơi này, hai tiếng “đồng bào” trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.  

Mọi người cũng được xem về những hoạt động của kiều bào ta trong các chuyến đi về thăm lại cội nguồn. Những cái ôm hôn, những cái bắt tay, những giọt nước mắt của đoàn tụ, sum vầy cho thấy cộng đồng NVNONN là một bộ phận máu thịt, không tách rời của dân tộc VN.

Chương trình được khép lại với phần biểu diễn của tập thể nghệ sĩ qua ca khúc Xuân quê hương (nhạc: Trần Phương, lời: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn), đã thực sự mang đến niềm vui, lòng hân hoan, tin tưởng vào năm mới với nhiều ước vọng mới, xúc cảm mới, tự hào về quê hương Tổ quốc VN. Tất cả sẽ lan tỏa đến với từng người con Việt đang sinh sống trên mọi miền đất nước và năm châu.

***

Bên cạnh Chương trình Xuân Quê hương 2013 do Ủy ban Nhà nước VNVNONN - Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình VN tổ chức, nhiều tỉnh thành trên cả nước như: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Bình, Đà Nẵng… cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho kiều bào về vui Xuân đón Tết cổ truyền dân tộc.

Tại các buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố đã phát biểu chúc Tết và thông tin đến bà con kiều bào về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trong năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đây là dịp để bà con kiều bào thấy được những chuyển biến phát triển mạnh mẽ của đất nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, từ thành thị đến nông thôn. Các lãnh đạo tỉnh, thành phố cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp của kiều bào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và các tỉnh thành trong cả nước nói riêng, đồng thời mong muốn bà con kiều bào tiếp tục có những cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước trên tất cả các lĩnh vực, trở thành cầu nối hữu nghị giữa VN với bạn bè thế giới.

* Một số hình ảnh tại Xuân Quê Hương 2013:

Bài: Minh Thúy – Thanh Thủy/ Ảnh: Cảnh Tiêu


Các tin khác

Tin tiêu điểm