A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiều bào tham dự Lễ míttinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Sáng ngày 10/10, trong tiết trời mùa thu mát mẻ, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra trọng thể Lễ míttinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Cùng với các đoàn thể trong nước và bạn bè quốc tế, lần đầu tiên trong các khối diễu hành có khối đại biểu kiều bào về từ 34 quốc gia.



Đoàn diễu hành của  khối Cộng đồng người VN ở nước ngoài
tiến vào Quảng trường 

Trở về quê hương được tham dự những hoạt động kỷ niệm 1000 Thăng Long – Hà Nội, bà con kiều bào cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của đất nước và thủ đô Hà Nội. Và niềm vui ấy dường như được nhân lên khi gần 200 đại biểu đã đại diện cho hơn 4 triệu kiều bào tham dự Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.



Niềm vui của các đại biểu khi được tham dự trong khối diễu hành  


Có thể nói, tất cả bà con kiều bào đều có một cảm xúc rất đặc biệt khi đoàn diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, nơi có lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Anh Nguyễn Trường Khoa (New Zealand) sau 20 năm mới về thăm quê hương cho biết: Lần đầu tiên được về với Thủ đô, được đi thăm các danh thắng và di tích lịch sử, chứng kiến sự đổi thay của đất nước, anh rất vui mừng. Khi cùng đoàn diễu hành qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, hay trên suốt chặng đường diễu hành qua khu dân cư, mọi người vẫy tay chào mừng, anh đã có một cảm nhận thật khó tả và xúc động. "Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới bà con kiều bào, cảm ơn Ủy ban nhà nước về NVNONN đã tạo điều kiện cho chúng tôi trở về quê hương tham dự những hoạt động đầy ý nghĩa này. Tôi hy vọng sẽ được tham dự nhiều hơn nữa những hoạt động dành cho bà con kiều bào", anh bày tỏ.

Còn đối với anh Đặng Ngọc Hân (kiều bào tại Ba Lan), được sống trong không khí tưng bừng chào đón của bà con trong nước những ngày diễn ra Đại lễ, anh cảm thấy một không khí đầm ấm như trong một gia đình lớn. Anh tâm sự: "Khi đoàn đi qua những tuyến phố Hà Nội đầy cờ hoa cùng đông đảo nhân dân bên đường, những cái bắt tay của đồng bào như truyền thêm tình cảm ấm cúng, chân thành của quê hương cho những người con xa quê".



Đoàn diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội 

Bác Phan Xuân Dũng (Pháp) xuýt xoa vì sức khỏe mà không tham gia đoàn diễu hành được: Tôi cảm thấy rất tiếc khi không được cùng các đại biểu kiều bào tham dự Lễ míttinh, nhưng ngồi xem truyền hình trực tiếp qua ti vi, tôi đã đặt sẵn máy ảnh bên cạnh để ghi lại hình ảnh của đoàn qua màn hình làm kỷ niệm.

Thành phố Hà Nội trong những ngày diễn ra Đại lễ đầy cờ và hoa, trên các tuyến đường nhân dân đón chào các đoàn diễu hành đi qua cùng hô vang khẩu hiệu “Việt Nam muôn năm” và hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” tạo một không khí rất ấm cúng, gần gũi đối với những người con đất Việt xa quê.

Một số hình ảnh đoàn kiều bào tham dự diễu hành:



Đoàn đại biểu kiều bào chụp ảnh lưu niệm 


Thanh Thảo


Tin liên quan

Tin tiêu điểm