A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Đại Sứ quán và đại diện một số tổ chức của người Việt tại Ba Lan thăm người Việt bị tạm giữ ở Białystok

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, ngày 25/01/2013, Đại Sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và đại diện một số tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã đến thăm và tặng quà Tết cho những người Việt Nam bị tạm giữ tại Białystok.



Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam được Ban lãnh đạo Bộ đội biên phòng
do ông chỉ huy phó đón tiếp


Đoàn có các ông Nguyễn Mạnh Cường, Tham tán Công sứ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan và một số cán bộ Đại Sứ quán, Ban từ thiện Cộng đồng, CLB Cựu chiến binh, báo Quê Việt – báo của Hội người Việt Nam tại Ba Lan.

Trại tạm giữ này nằm trong khuôn viện rộng rãi của cơ quan Biên phòng Białystok. Trại được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ Liên minh Châu Âu.

Đoàn đã được Ban lãnh đạo Bộ đội biên phòng, cụ thể là ông chỉ huy phó tiếp đón nồng nhiệt. Đoàn cũng được ông Thiếu tá, Phó Giám thị trại giam dẫn đi thăm nơi ăn, ở, sinh hoạt, tiếp xúc với những người Việt đang bị tạm giữ tại đây.



Đoàn công tác Đại sứ quán VN tại Ba Lan thăm nơi ăn, ở, sinh hoạt,
tiếp xúc với những người Việt đang bị tạm giữ tại Białystok


Trại tạm giam là một ngôi nhà 3 tầng có cấu trúc đẹp mắt, trong khuôn viên có một sân chơi rộng và được lắp đặt một số trò chơi cho trẻ em (Theo lời vị phó giám thị trại cho biết: trước đây có một số trẻ em nhưng nay đã được thả). Điều kiện ăn ở của những người bị tạm giữ ở đây khá tốt. Mỗi phòng được bố trí 4 giường nằm. Chăn, ga được thay 2 tuần 1 lần. Trong khu vực tạm giam có một thư viện nhỏ, phòng tập thể hình, phòng chơi bóng bàn….. Đặc biệt trên tường và trong thư viện có treo các bức tranh, các lẵng hoa do các trại viên (trong đó có người Việt Nam) tự làm.

Trao đổi trong văn phòng của Chỉ huy bộ đội Biên phòng, ngài Phó Chỉ huy cho biết: Những người Việt Nam bị tạm giữ ở đây đều là những người không có giấy tờ tùy thân, vượt biên trái phép vào lãnh thổ Ba Lan. Ông nhấn mạnh họ không phải là những tội phạm hình sự. Những người Việt Nam tuân thủ tốt các qui định của trại. Ông cũng mong muốn thời gian tạm giữ những người này được rút ngắn.
Tham tán công sứ Nguyễn Mạnh Cường thay mặt đoàn nói lên ý nghĩa của cuộc đi thăm này. Nhân dịp này ông cũng gửi lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới tới các vị lãnh đạo bộ đội Biên phòng Białystok và các giám thị trại. Ông cũng mong muốn các vị lãnh đạo trại tiếp tục đối xử tốt với những người Việt bị tạm giữ và tạo điều kiện đáp ứng nguyện vọng của họ.

Trại cũng bố trí cho đoàn gặp gỡ, trao đổi với những người Việt bị tạm giữ. Hiện trong trại có khoảng 100 người thuộc nhiều quốc tịch đang bị giam giữ tại đây trong đó có 17 người Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, nhiều người đã trình bày nguyện vọng của mình. Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Mạnh Cường mong bà con tiếp tục chấp hành tốt các nội qui của trại. Ông cũng cho biết Đại Sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Ba Lan cố gắng đáp ứng nguyện vọng của bà con.



 Đoàn công tác tặng quà bà con nhân dịpTết Quý Tỵ


Cũng trong buổi gặp gỡ này, Đoàn cũng tặng bà con quà Tết Quý Tỵ gồm: bánh chưng, mứt, giò, chả, chè, cafe, đường, mỳ tôm, các ấn bản báo Quê Việt cùng một số sách tiếng Việt (để góp vào thư viện của trại) và gạo sẽ được chuyển tới trại trước Tết Quý Tỵ.

Anh chị em trong trại đã bầy tỏ sự cám ơn về sự quan tâm chia sẻ của Đại Sứ quán và bà con Việt Nam tại Ba Lan với anh chị em trong trại.

Chia tay lúc rời trại, ông Thiếu tá, Phó Giám thị cho biết: ông rất cảm kích vì từ trước tới nay chỉ duy nhất có đoàn của Đại Sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tới thăm các công dân của mình.
Đi thăm những người Việt Nam bị tạm giam là hoạt động truyền thống của Đại Sứ quán và Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan từ nhiều năm nay. 

* Trước đó vào ngày 21/01/2013, ông Nguyễn Hoằng, Đại Sứ Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Lit-va và đại diện Ban công tác Cộng đồng, phòng lãnh sự và Hội người Việt Nam tại Lit-va cũng đã đến thăm trại tạm giữ người Việt Nam tại Lit-va, nơi có 26 người bị tạm giữ, trong dó có một người là nữ. Tại đây đoàn cũng đã gặp lãnh đạo trại và tặng quà, nói chuyện với bà con.

Võ Văn Long (từ Ba Lan)


Tin liên quan

Tin tiêu điểm